05/12/2020 18:05 GMT+7

'Húc' trọng tài nhập viện, sao bóng bầu dục được 'hộ tống' về... đồn cảnh sát

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Một sự cố "đáng xấu hổ" vừa xảy ra ở trận bóng bầu dục Mỹ giữa Edinburg High School với Pharr-San Juan-Alam, cầu thủ Emmanuel Duron bị đuổi khỏi sân đã chạy đến húc mạnh vào trọng tài Fred Gracia. Kết cục Duron được "hộ tống" về đồn cảnh sát.

Hậu vệ Emmanuel Duron đã chạy đến húc mạnh khiến trọng tài 58 tuổi Fred Gracia té ngã trên sân - Nguồn: Jamie Apody

Theo tường thuật của tờ New York Post ngày 5-12, đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định cho tấm vé góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Emmanuel Duron đang chơi ở vị trí hậu vệ biên của đội Edinburg High School đã bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Trên đường rời khỏi sân, Emmanuel Duron vẫn cảm thấy tức tối với quyết định của trọng tài 58 tuổi Fred Gracia nên anh đã quay lại và chạy đến húc vào người khiến trọng tài này ngã xuống sân bóng.

HLV và các đồng đội ở Edinburg High School đã phải đến giữ chặt cầu thủ này và "áp giải" anh khỏi sân đấu. Sau sự cố này, trọng tài Fred Gracia phải nhập viện để theo dõi với các triệu chứng bị chấn động.

Còn Emmanuel Duron thì bị cảnh sát "hộ tống" về đồn. Cầu thủ này đã bị buộc tội hành hung và bị giam giữ tạm thời, kèm theo số tiền phạt 10.000 USD.

Chung cuộc ở trận đấu này Edinburg High School giành chiến thắng 35-21 và đáng lý họ sẽ giành vé góp mặt ở vòng loại trực tiếp nhưng do hành động thiếu kiềm chế của Emmanuel Duron nên đội bóng này đã bị loại.

Người phát ngôn của đội cho biết: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới trọng tài và gia đình ông ấy. Chúng tôi sẽ thực hiện các hình thức kỷ luật thích hợp khi chúng tôi hiểu rõ sự việc và hoàn cảnh dẫn đến vụ việc này".

Video: Thua trận, cầu thủ chạy đà đá Video: Thua trận, cầu thủ chạy đà đá 'song phi' trúng ngực trọng tài 'văng cả mét'

TTO - Trận đấu giữa Neftchi Fergana với Turon Yaypan ngày 1-12 ở Giải hạng nhất Uzbekistan đã kết thúc trong hỗn loạn, khi một cầu thủ bay người đá thẳng vào ngực khiến trọng tài Nasibullayev "văng cả mét" rồi lồm cồm bò dậy và bỏ chạy.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên