05/10/2020 10:46 GMT+7

Hồi hộp trước 'giờ G' khóa sổ chuyển nhượng bóng đá châu Âu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Rạng sáng 6-10 (giờ VN), thị trường chuyển nhượng của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) sẽ chính thức đóng cửa.

Hồi hộp trước giờ G khóa sổ chuyển nhượng bóng đá châu Âu - Ảnh 1.

M.U chỉ mới có một tân binh đắt giá mùa này là Van De Beek - Ảnh: AFP

Ngày cuối cùng của “phiên chợ” luôn rất đáng chờ đợi.

Như thường lệ, các đại gia của Premier League luôn là trung tâm của sự chú ý. Trong số đó, không ai sở hữu nhiều tin đồn chuyển nhượng hơn M.U.

Cavani là chưa đủ

Theo thống kê trong mục Tin đồn của Transfermarkt, M.U đã liên hệ hỏi mua tổng cộng 14 cầu thủ trong mùa hè này. Và kết quả ai cũng thấy, họ chỉ mới chính thức mua được Donny Van De Beek - người trùng vị trí với Bruno Fernandes, cũng như chiêu mộ Edinson Cavani dưới dạng miễn phí (tính đến hôm 4-10 thì thương vụ này cũng chưa chính thức hoàn thành).

Hàng loạt điểm yếu của M.U - hàng thủ, vị trí tiền đạo chạy cánh - xem như chưa được cải thiện. Sức ép dành cho Ed Woodward vẫn rất lớn, bởi người hâm mộ "quỷ đỏ" cho rằng nhà Glazers cùng vị phó chủ tịch điều hành đã trục lợi từ doanh thu của đội. Nhiều khả năng M.U cần mua thêm một cầu thủ chất lượng nữa để làm hài lòng CĐV.

Có ít nhất 5 cái tên được liên hệ với M.U trước "giờ G" bao gồm Dayot Upamecano (Leipzig), Alex Telles (Porto), Ismaila Sarr (Watford), Ousmane Dembele (Barca) và Amad Traore (Atalanta). Trong số này, khả năng thành công của thương vụ Telles được Transfermarkt đánh giá cao nhất với tỉ lệ thành công 83%, kế đến là Sarr (72%), Traore (67%), Upamecano (50%) và Dembele (49%).

Cả 3 tiền đạo Sarr, Dembele cùng Traore hoàn toàn là những thương vụ trong tầm tay của M.U. Sarr và Traore còn là những cầu thủ trẻ, việc có thể chơi bóng ở M.U là may mắn dành cho họ. 

Với Dembele, anh hầu như không còn hi vọng cạnh tranh ở Barca nên việc muốn ra đi cũng là dễ hiểu. Giá chuyển nhượng của anh tuy cao, nhưng Barca có thể sẽ đồng ý một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. M.U hoàn toàn có thể mua 2/3 mục tiêu này. 

Khó khăn của M.U nằm ở hàng thủ, khi Upamecano có giá đến 60 triệu euro và cũng đang hài lòng với sự nghiệp ở Leipzig. Mà phong độ thời gian qua của "quỷ đỏ" cho thấy họ thực sự cần một trung vệ còn hơn cả những cầu thủ tấn công.

Arsenal đối mặt cảnh "trắng tay"

Với Chelsea, Liverpool, Man City cùng Tottenham, đội hình của họ đã khá dày nên nhiều khả năng các CLB này chủ yếu hướng đến việc bán hơn là mua. Đội bóng đại gia thứ hai của Premier League cũng đang rất tích cực trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng là Arsenal. 

"Pháo thủ" chỉ mới chi ra 36 triệu euro để mua cầu thủ trong hè này (ở chiều ngược lại, họ cũng thu về 18 triệu euro) nên đang sẵn sàng cho một bản hợp đồng đắt giá.

Vụ Thomas Partey xem như đã đổ vỡ, và hiện Arsenal đang liên hệ Houssem Aouar của Lyon cùng Julian Draxler của PSG. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều có giá khá cao nên Transfermarkt chỉ đánh giá mức độ thành công của hai thương vụ này ở mức 50%. Khả năng Arsenal không mua được bất kỳ ai cũng rất cao, khi mà họ không thể thanh lý được "cục nợ" Mesut Ozil.

Ở La Liga, Barca cũng đã bắt đầu hoạt động tích cực trở lại sau khoảng thời gian dài im lìm. Cách đây 3 ngày, họ đã hoàn tất thương vụ mua hậu vệ phải Sergino Dest từ Ajax với giá 21 triệu euro và đang hướng đến việc mua thêm một trung vệ nữa. Eric Garcia (giá 16 triệu euro, 83%) và Antonio Rudiger (40 triệu euro, 52%) là những cái tên được hướng đến.

Man City thất thế trong cuộc đua vô địch

Thầy trò HLV Pep Guardiola thêm một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi bị Leeds cầm hòa 1-1 ở vòng 4 Premier League diễn ra lúc rạng sáng 4-10. Man City có bàn mở tỉ số khá sớm do công Raheem Sterling, nhưng rồi một lần nữa sai lầm của hàng thủ lại làm hại họ. Người mắc lỗi trận này là thủ thành Ederson, tạo điều kiện để Rodrigo Moreno ghi bàn gỡ hòa cho Leeds. Không chỉ vậy, đội bóng mới lên hạng còn chơi có phần lấn lướt hơn với tỉ lệ cầm bóng 52%.

Chuyển nhượng  thảm họa như Arsenal Chuyển nhượng thảm họa như Arsenal

TTO - Trận đấu bù vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) không những không mang về điểm số cho Arsenal, mà còn khiến “pháo thủ” trở thành đội bóng chịu nhiều sức ép nhất trong chiến dịch tái khởi động của giải đấu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên