30/12/2018 08:16 GMT+7

HLV Jurgen Klopp suýt khóc khi Salah nhường phạt đền cho đồng đội

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Trận hủy diệt Arsenal 5-1 giúp Liverpool tiến thêm một bước dài đến chức vô địch Giải ngoại hạng Anh mùa này khi hiện đã hơn đội bóng xếp thứ 2 là Tottenham đến 9 điểm. Dẫu vậy, HLV Jurgen Klopp chưa vội mừng.

HLV Jurgen Klopp suýt khóc khi Salah nhường phạt đền cho đồng đội - Ảnh 1.

Klopp và các học trò có thêm 1 trận đấu xuất sắc tại Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Phát biểu sau trận đấu, ông Klopp nói rằng mình đã quá mệt mỏi với những câu hỏi của giới truyền thông về chức vô địch Premier League.

Klopp cho biết ông thường xuyên nhắc nhở các học trò rằng đừng ngủ quên trên chiến thắng và không nên nghĩ đến ngôi vương khi vẫn còn những 18 vòng đấu trước mắt.

"Tôi không phải là người thông minh nhất thế giới, tôi thật sự là một gã khờ dại. Với tôi, dẫn trước bao nhiêu điểm trong tháng 12 không quan trọng" - ông Klopp nói trước các phóng viên - "Ngược lại nếu chúng tôi mất 3 điểm, hàng tít của các bạn hôm nay chắc chắn sẽ là: Liverpool có đang gặp áp lực?"

Nhận xét về trận thắng lẫy lừng trước Arsenal rạng sáng 30-12 (giờ VN) ở vòng 20 Premier League, Klopp cho rằng ông rất hài lòng về các cầu thủ và đặc biệt xúc động khi Mohammed Salah quyết định nhường quả phạt 11m cho Firmino thực hiện.

"Tôi gần như đã khóc với hành động đó bởi mọi người đều biết Salah cần bàn thắng đến như thế nào. Hành động đó thật sự rất đẹp" - ông Klopp nói.

Trước đó, Firmino đã ghi được 2 bàn thắng ở các phút 14 và 16 trong trận đại chiến, và Salah đã nhường tiền đạo người Brazil cơ hội ghi được cú hat-trick ở phút 64 mặc dù anh mới là người được giao nhiệm vụ đá phạt.

HLV Jurgen Klopp suýt khóc khi Salah nhường phạt đền cho đồng đội - Ảnh 2.

Firmino vui mừng khi ghi được hattrick trong chiến thắng 5-1 trước Arsenal - Ảnh: REUTERS

Hậu vệ Andy Robertson cũng nhận được nhiều lời tán dương sau trận đấu sau khi có thêm một màn trình diễn xuất sắc.

Cầu thủ người Scotland này trấn giữ rất tốt hành lang cánh trái, khóa được Maitland-Niles bên phía Arsenal, đồng thời thường xuyên dâng cao hỗ trợ cho hàng tấn công của Liverpool.

Trước mắt HLV Jurgen Klopp và các đồng đội là một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải - trận quyết đấu với Manchester City.

Ở thời điểm hiện tại, Liverpool và Manchester City cùng là 2 đội bóng mạnh nhất và thi đấu đẹp mắt nhất tại Ngoại hạng Anh.

"Họ (Manchester City) là một gã khổng lồ mà mọi người trong đội chúng tôi đều phải ngước nhìn" - ông Klopp nói.

HLV Guardiola thừa nhận Liverpool và Tottenham hay hơn M.C HLV Guardiola thừa nhận Liverpool và Tottenham hay hơn M.C

TTO - Phát biểu sau trận Manchester City (M.C) thua Leicester 1-2 ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) khuya 26-12, HLV Pep Guardiola thừa nhận Liverpool và Tottenham đang chơi hay hơn và xứng đáng xếp trên.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên