18/07/2022 08:48 GMT+7

HLV Phùng Thanh Phương: 'Một trận thắng sẽ thay đổi tất cả...'

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Trắng tay sau 6 vòng đầu tiên (thua 3, hòa 3), CLB Sài Gòn đang ngụp lặn nơi đáy bảng xếp hạng. Vì sao họ chưa biết mùi chiến thắng ở V-League 2022? HLV Phùng Thanh Phương đã trải lòng cùng Tuổi Trẻ.

HLV Phùng Thanh Phương: Một trận thắng sẽ thay đổi tất cả... - Ảnh 1.

HLV Phùng Thanh Phương (Sài Gòn) chỉ đạo Hoài An trong trận thua Thanh Hóa 0-4 hôm 16-7 - Ảnh: ANH PHAN

"Từ đầu giải tới nay, chưa trận nào Sài Gòn có được đội hình mạnh. Trong ba ngoại binh thì mỗi mình tiền đạo Vieira đá đủ 6 trận, hai người còn lại cùng nhiều trụ cột khác thay phiên nhau chấn thương. V-League phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ ngoại, nhưng chúng tôi lại không được như vậy. Đó là lý do khiến Sài Gòn toàn hòa và thua.

6 trận đã qua, Sài Gòn nhập cuộc không quá tệ. Nhưng việc không tìm được bàn thắng hoặc bị dẫn bàn sớm khiến tâm lý cả đội chùng xuống, kéo theo sự lúng túng rồi phạm phải quá nhiều sai sót. Có ở trong cuộc mới thấu hiểu được trạng thái căng cứng của cầu thủ khi toàn hòa và thua. Tôi đã làm hết cách, cầu thủ cùng đồng lòng, thậm chí là cắn răng mà đá nhưng vẫn không giải tỏa được sức ép tâm lý quá nặng nề.

CLB không có thành tích như ý tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều ngờ vực. Tôi khẳng định rằng nội bộ đội Sài Gòn không có gì bất ổn cả, tất cả đều đồng lòng, sinh hoạt và tập luyện nghiêm túc. Tiền lương, tiền thưởng cho các trận hòa luôn được chi trả đúng hạn, đúng theo quy định. Tôi phản kháng với nhiều quy chụp cho rằng cầu thủ chơi không hết mình, muốn tìm nơi khác đầu quân. Thậm chí có đồn thổi rằng có cầu thủ dính tiêu cực. Tôi không tin, bởi không ai dại để làm điều đó vì chắc chắn sẽ đối mặt với lao lý.

Tôi cũng không nghĩ Sài Gòn chưa biết thắng là do trọng tài xử ép. Trọng tài có thể sai trong xử lý, chẳng hạn công nhận bàn thắng bằng tay của Xuân Nam (T.Bình Định) vào lưới Sài Gòn ở vòng 6. Đó là lỗi sai không phổ biến. Tuy nhiên nếu không có bàn thắng sai luật ấy, biết đâu chúng tôi đã thắng ở vòng 6. Chỉ cần một trận thắng, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn với Sài Gòn khi mà gánh nặng tâm lý được trút bỏ. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai cũng đang khởi sắc, hưng phấn hơn sau hai trận thắng liên tục đó thôi.

Giờ không phải là lúc than thân trách phận. Thầy trò chúng tôi phải đồng tâm hiệp lực một cách tuyệt đối để nhắm tới chiến thắng ở chặng cuối lượt đi. Đặc biệt là trước các đội bóng có thực lực ngang mình như B.Bình Dương, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP.HCM. Chỉ có thắng ở những "trận cầu 6 điểm" nói trên thì Sài Gòn mới mong thoát khỏi đáy bảng khi lượt đi khép lại. Bản thân tôi và cầu thủ luôn giữ vững niềm tin chiến thắng vào 4 trận cầu tâm điểm nói trên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ với CLB Sài Gòn...".

Trận đấu ‘lạ lùng’ của CLB Sài Gòn Trận đấu ‘lạ lùng’ của CLB Sài Gòn

TTO - Chuỗi trận không biết thắng của Sài Gòn kéo dài lên con số 6 (3 hòa, 3 thua). Mới nhất là trận thua 0-4 trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vào chiều 16-7, khiến họ tiếp tục đứng yên ở vị trí chót bảng xếp hạng.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên