30/03/2013 05:49 GMT+7

Hình ảnh xấu xí đã đến

S.H.
S.H.

TT - Không bàn thắng, chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình, trận đấu sớm giữa SHB Đà Nẵng - Ximăng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn (0-0, ngày 29-3) chỉ để lại cho người xem hình ảnh xấu xí vào cuối hiệp một.

TT - Không bàn thắng, chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình, trận đấu sớm giữa SHB Đà Nẵng - Ximăng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn (0-0, ngày 29-3) chỉ để lại cho người xem hình ảnh xấu xí vào cuối hiệp một.

Khi Minh Phương chuẩn bị thực hiện quả phạt thì Việt Cường (8 - XMXT Sài Gòn) đến gần dùng tay đập bóng văng khỏi tay đối thủ. Hành vi phi thể thao này bị trọng tài Nguyễn Văn Kiên phạt thẻ vàng. Ngay lập tức, Việt Cường áp sát thật nhanh, dùng ngực và đầu đẩy vào ngực lẫn đầu của trọng tài, miệng liên tục la hét phản ứng với gương mặt hết sức dữ dằn. Cảnh này được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên kênh VTV6, tạo nên hình ảnh hết sức phản cảm.

Thẻ đỏ là tất yếu cho hành vi phi thể thao ấy. Nhưng từ ngoài sân, HLV Trần Tiến Đại nhảy vào phản ứng trọng tài, đổ thêm dầu vào lửa, khiến Việt Cường hung hãn lao vào toan hành hung trọng tài. Sự cố đáng tiếc đã không xảy ra khi nhiều đồng đội kịp thời can ngăn.

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên không bám sát diễn biến trận đấu trong hiệp một, từ đó đưa ra nhiều quyết định xử phạt thiếu thuyết phục gây nên sự ức chế lẫn phản ứng cho hai đội. Trọng tài có thể sai, nhưng hành vi của thầy trò XMXT Sài Gòn xứng đáng nhận án phạt nghiêm khắc từ ban tổ chức giải và ban kỷ luật VFF trong vài ngày tới.

S.H.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên