14/12/2018 09:16 GMT+7

Hãy lịch thiệp với trận đấu cuối cùng

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TTO - Chúng ta sẽ chơi trận cuối cùng ở AFF Cup 2018 vào đêm mai (15-12) tại Mỹ Đình. Dù thắng hay thua, ta và bạn, bạn và ta, đều cần để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhau.

Hãy lịch thiệp với trận đấu cuối cùng - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam và Malaysia chụp ảnh cùng nhau trước trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 tại sân Bukit Jalil đêm 11-12 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bóng đá là vui, một niềm vui tập thể cộng hưởng từ 22 cầu thủ trên sân đến hàng vạn khán giả trên khán đài và hàng triệu, hàng tỉ người xem qua truyền hình ở nhà ở quán, ở khắp những nơi đâu người ta có thể tụ họp nhau lại để cùng dán mắt vào trái bóng tròn lăn trên mặt cỏ. Bóng đá là vui, một niềm vui lan tỏa không biên giới ngăn cách giữa màu da, sắc tộc, tôn giáo, chính kiến.

Bóng đá là vui, một niềm vui vượt lên sự thắng thua thành bại dẫu có vui buồn lẫn lộn. Những trận đấu đối kháng giữa các đội tuyển quốc gia, nhất lại là trận chung kết trong một giải đấu, đưa niềm vui bóng đá lên đến đỉnh điểm, đưa người chơi và người xem đến tột cùng hân hoan, và cũng tột cùng đau khổ. Nhưng từ đó cũng thường đưa đến những hành động, cử chỉ, thái độ tột cùng hay đẹp mà cũng có thể tột cùng xấu xí cả trong và ngoài sân cỏ.

Cầu thủ hai đội có thể vì cay cú ăn thua mà chơi xấu nhau trong những cú vào bóng mang tính triệt hạ hoặc trong hành động chơi xỏ, ăn vạ. Cổ động viên hai đội cũng vì tâm lý cay cú ăn thua mà có những hành vi quá khích thóa mạ, lăng nhục nhau.

Khi đó đá bóng đã trở thành đá người, trái bóng đã thành "trái thụi". Và cái đẹp lung linh của trái bóng bay từ chân người theo một quỹ đạo biến ảo vào lưới đối phương thành bàn thắng đẹp đã bị chìm lấp trong những vết thương trần trụi của những cuộc ẩu đả, hỗn loạn.

Lượt đi trận chung kết AFF Cup 2018 của hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Bukit Jalil đã diễn ra khá căng thẳng, quyết liệt. Trước trận đấu đã có những cảnh báo cho các cổ động viên nước ta đề phòng thái độ quá khích của một số cổ động viên chủ nhà Malaysia.

Nhưng trận đấu đã kết thúc nhìn chung tốt đẹp, cả về tỉ số trên sân và thái độ của các cổ động viên ngoài sân. Tất nhiên ai cũng đứng từ phía đội bóng của mình mà cổ vũ và xét đoán trận đấu, song một trận bóng là thành quả chung của cả hai đội và sự cộng tâm của cả hai phía cầu thủ - khán giả.

Chảo lửa Bukit đã thử thách các cầu thủ Việt Nam. Và chảo lửa Mỹ Đình tới đây sẽ thử thách các cầu thủ Malaysia. Họ có đứng vững và kiềm chế được như đối phương đã làm trên sân của họ hay không, khán giả của cả hai bên sẽ chứng kiến và phán xét.

Không thể tha thứ cho những hành động thô bạo trên sân giữa các cầu thủ hai đội tuyển quốc gia. Không thể tha thứ cho những hành động thô bạo ngoài sân giữa các cổ động viên hai nước. Lịch sự, văn hóa, ta đón tiếp đội tuyển cầu thủ và đội ngũ khán giả nước bạn, ta sẽ chơi trận đấu cuối cùng của giải trên sân nhà với tất cả niềm hăng say, nhiệt huyết, để dù thắng hay thua, ta và bạn, bạn và ta, đều để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhau, đều mang theo về niềm vui bóng đá dạt dào to lớn.

Niềm vui "đá/và bóng/và bóng đá/quả bóng câm có tiếng nói rồi/một ngôn ngữ tuyệt vời/để ca ngợi/con người/và sự thật" (Nguyễn Duy).

Tặng bạn đọc poster cổ động đội tuyển VN

poster

Poster cổ động đội tuyển do Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam thực hiện

Mỗi bạn đọc mua tờ báo Tuổi Trẻ số ra thứ bảy (15-12) sẽ được tặng một poster cổ động đội tuyển VN do Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam thực hiện.

Poster khổ A3, in giấy couche 4 màu bao gồm hình ảnh của những tuyển thủ đã có công lớn trong việc giúp đội tuyển VN có mặt trong trận chung kết AFF Cup 2018 và đứng trước cơ hội lớn lần thứ hai trong lịch sử vô địch giải đấu.

Đây sẽ là món quà ý nghĩa để cổ động viên cổ vũ đội tuyển VN thêm nhiệt tình trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển VN với Malaysia đêm 15-12.

Báo Tuổi Trẻ

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên