02/12/2019 09:31 GMT+7

Hai siêu phẩm bàn thắng và sự lúng túng của ông Park

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thiếu những pha dàn xếp tấn công khéo léo thường thấy, U22 VN rơi vào thế bị động, bị dẫn bàn và mãi đến cuối trận mới lội ngược dòng thành công bằng chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia vào tối 1-12 ở trận đá thứ ba vòng bảng.

Hai siêu phẩm bàn thắng và sự lúng túng của ông Park - Ảnh 1.

Hoàng Đức ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho U22 Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai pha làm bàn đẹp mắt trong hiệp hai của Thành Chung rồi Hoàng Đức đã xua tan đi những khoảnh khắc nặng nề trước đó.

Trong một trận cầu quan trọng, không có chỗ cho sự sai lầm, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại mắc lỗi nghiêm trọng khi bắt vuột bóng, tạo cơ hội ngàn vàng cho Sani mở tỉ số 1-0 cho Indonesia. 

Trước lúc bị dẫn bàn, các tuyển thủ U22 VN vẫn phong tỏa khá kín kẽ đường vào cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Nhắc lại điều này để nhấn mạnh rằng thủ môn Bùi Tiến Dũng không hề hứng chịu sức ép nặng nề từ đối phương.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, trợ lý HLV thủ môn đội tuyển VN Trần Minh Quang phân tích: "Dũng quá chủ quan khi xử lý tình huống này. Với những quả lật cánh như vậy, và đặc biệt là hướng bay của trái bóng song song với xà ngang, thủ môn bắt buộc phải xô bóng qua xà chịu phạt góc, chứ không thể dùng tay bắt bóng. 

Đây là nguyên tắc cơ bản mà bất kỳ HLV thủ môn nào cũng nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán với học trò trong từng buổi tập. Tôi từng huấn luyện cho Dũng nhưng cũng không thể hiểu vì sao cậu ấy lại xử lý hớ hênh như thế".

Hơn hai năm đến với bóng đá VN, đây là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo thật sự gặp khó khăn khi đối đầu với một đội Đông Nam Á có lối đá phòng ngự phản công tương tự sở trường của mình. Ít nhất là 2/3 thời gian trận đấu, đoàn quân áo đỏ bất lực trước lối chơi đơn giản, chủ yếu càn lướt bằng sức mạnh và đeo bám quyết liệt của Indonesia.

Trong khi đó, các tuyển thủ U22 VN tự làm khó mình khi không thật sự tích cực trong việc di chuyển không bóng. Khi triển khai tấn công, cặp tiền vệ trung tâm của U22 VN rất khó khăn trong việc lựa chọn - tỉa bóng vào trung lộ hoặc đưa bóng dài xuống hai cánh. 

Trận này, Hùng Dũng và Hoàng Đức gần như không có pha phối hợp tấn công nào ăn ý, chủ yếu là đánh chặn, trong khi nhiệm vụ của họ là vừa đánh chặn vừa tổ chức tấn công, hoặc phản công nhanh.

Thắng trận thứ ba liên tiếp, U22 VN tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm.

Hai siêu phẩm bàn thắng và sự lúng túng của ông Park - Ảnh 2.

Hoàng Đức và các đồng đội ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho U22 Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tinh thần thi đấu tuyệt vời

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nói: "Hôm nay chúng tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời, bị dẫn trước và không bỏ cuộc. Chúng tôi đã chiến đấu và lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng trước U22 Indonesia. Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả. Khi bị dẫn trước, tôi buộc phải tung Hà Đức Chinh vào sân và chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Điều này đã giúp trận đấu thay đổi theo đúng chiều hướng mà chúng tôi mong muốn".

N.KHÔI

Ông Park lúng túng…

Từ trước đến nay, Indonesia không phải là đội chơi phòng ngự phản công. Nhưng tối qua, họ chọn lối chơi ấy với mục tiêu cầm chân U22 VN để gián tiếp đẩy VN và Thái Lan vào thế quyết đấu ở trận cuối vòng bảng.

Nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng không mắc sai lầm, theo tôi, thế trận vẫn là "cò cưa" và người xem sẽ mất đi sự hứng khởi trước kiểu phòng thủ chặt chẽ của đôi bên. Nhưng sau bàn thua ấy, tôi cho rằng mọi chuyện đã khác đi, nhất là trong hiệp hai khi các tuyển thủ U22 VN triển khai tấn công đa dạng hơn.

Indonesia phải trả giá đắt cho sai lầm trong việc phòng ngự số đông kể từ khi bị gỡ hòa 1-1. Thủ môn của họ bị khuất tầm nhìn do đồng đội đứng dày đặc trước vòng cấm địa nên không thể tung người phản xạ khi Hoàng Đức co chân sút xa, ghi bàn thắng đẹp mắt.

Tôi và nhiều đồng nghiệp khác cùng cảm nhận rằng ông Park gặp quá nhiều lúng túng trong trận đá với Indonesia. Lúng túng đầu tiên là đội hình xuất phát không thể phát huy được sức mạnh vì chơi lạc nhịp. Trọng Hoàng đá vị trí nào? Rất khó để trả lời khi anh ấy chơi ở cánh phải, rồi chuyển sang cánh trái, thậm chí có lúc lùi về chơi ở vị trí trung vệ!

Văn Hậu không còn là chính mình khi bị kéo vào giữa. Bóng đá VN luôn bay trên đôi cánh của hai tiền vệ biên, nhưng tối qua thì đôi cánh ấy gần như bị "xệ" hẳn khiến U22 VN bế tắc trước sức mạnh, sức nhanh, chịu càn lướt... của Indonesia. May thay, Thành Chung rồi Hoàng Đức tỏa sáng đúng lúc giúp tuyển U22 VN có cuộc lội ngược dòng thú vị.

Cựu tuyển thủ TRẦN CÔNG MINH

CĐV Việt Nam tại Philippines vỡ òa trước chiến thắng của thầy trò ông Park CĐV Việt Nam tại Philippines vỡ òa trước chiến thắng của thầy trò ông Park

TTO - Hơn 1.000 CĐV Việt Nam có mặt trên sân Rizal Memorial (Philippines) đã vỡ òa niềm vui sướng khi đội tuyển U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục thắng U22 Indonesia 2-1 ở lượt thứ ba bảng B SEA Games 2019 vào tối 1-12.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên