17/06/2020 20:06 GMT+7

Hải Phòng 'khóc hận' với trung vệ Việt kiều Schmidt

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trên sân nhà Lạch Tray, cú đá phản lưới nhà của trung vệ Schmidt giữa hiệp hai khiến Hải Phòng đẩy chiến thắng vào tay Than Quảng Ninh vào tối 17-6 trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2020.

Hải Phòng khóc hận với trung vệ Việt kiều Schmidt - Ảnh 1.

Trận đấu bị dừng nhiều lần trong hiệp 1 bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội - Ảnh: ANH TUẤN

Trận derby vùng Đông Bắc Bộ giữa Hải Phòng - Than Quảng Ninh diễn ra khá tẻ nhạt. Trung bình cứ hơn 2 phút trận đấu lại bị gián đoạn bởi lỗi 12 (trong hiệp 1 đã có 20 lỗi được chia đều cho đôi bên).

Sau trận thua tan nát 0-5 trước Bình Dương tuần rồi, quay về sân nhà Lạch Tray, đội Hải Phòng chơi quá mức thận trọng khi luôn lùi sâu, phòng ngự số đông nên vô tình mở ra khoảng trống giữa sân cho Than Quảng Ninh tận dụng.

Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng Than Quảng Ninh lại không có được những đường chuyền quyết định. HLV Phan Thanh Hùng thường xuyên kéo Mạc Hồng Quân hay Fagan về đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công. Toan tính của đội khách không như ý muốn bởi cả hai cầu thủ này không sở trường với nhiệm vụ mới.

Nhìn thế trận của Than Quảng Ninh, người hâm mộ cảm thấy tiếc cho sự vắng mặt của Hải Huy vừa bị chấn thương nặng. Không có người làm bóng hiệu quả, Than Quảng Ninh chỉ có được một pha dứt điểm của Jermie trong hiệp 1 nhưng lại không trúng đích.

Ngược lại, dù bị ép sân nhưng chủ nhà Hải Phòng lại là đội tạo được nhiều sóng gió nhất với 5 pha dứt điểm. Trong đó có tới 3 lần đưa bóng trúng mục tiêu, song không đủ độ khó để khuất phục thủ môn Tiến Linh.

Hiệp 2 diễn ra khá sôi động, chủ nhà trở thành đội chơi lấn lướt hơn trong việc phản công hay chủ động tấn công nhanh. Tiếc một điều, sự nóng vội đã phủi sạch mọi công sức của họ dù đội khách Than Quảng Ninh rơi vào thế bị động rõ rệt.

Hải Phòng khóc hận với trung vệ Việt kiều Schmidt - Ảnh 2.

HLV Phạm Anh Tuấn (Hải Phòng) đứng chết lặng sau pha đá phản lưới nhà của học trò - Ảnh: ANH PHAN

Trong bóng đá luôn tồn tại nghịch lý khó giải thích: đội tấn công nhiều hơn chính là đội bị thủng lưới và bại trận. Trớ trêu hơn nữa khi Hải Phòng bại trận bởi pha đá giải vây đưa bóng đi luôn vào lưới nhà của trung vệ Việt kiều Schmidt.

Từ pha treo bóng bổng của Nghiêm Xuân Tú bên cánh phải vào trước cầu môn Hải Phòng, lúng túng bởi sự áp sát của Hồ Hùng Cường (Than Quảng Ninh) vào phút 72 khiến trung vệ Schmidt phá bóng xoáy ngược vào lưới nhà, khiến thủ môn Văn Toản đứng như trời trồng.

Trớ trêu cho Hải Phòng nhưng lại là chiến thắng đầy thú vị của Than Quảng Ninh. Trước lúc diễn ra bàn đá phản của hậu vệ Hải Phòng, HLV Phan Thanh Hùng làm điều ngỡ ngàng - rút khỏi sân ba trụ cột là Fagan, Jermie cùng tiền vệ tấn công Nguyên Sa từ phút 66. 

Ý đồ của ông Hùng là gia cố hàng thủ cùng khu trung tuyến với mục tiêu chia điểm, thế nhưng diễn biến trên sân lại thuận lợi hơn sự trông chờ của HLV đội Than Quảng Ninh.

Trận thứ 3 được chơi trên sân nhà, Hải Phòng vẫn chưa biết tới chiến thắng khi hòa 2 trận và thua 1 trận. Và cũng là trận thua thứ nhì liên tiếp của Hải Phòng, vòng trước thua B.Bình Dương 0-5.

Cập nhật kết quả và bảng xếp hạng vòng 5 V-League: Bình Dương, Quảng Ninh có chiến thắng Cập nhật kết quả và bảng xếp hạng vòng 5 V-League: Bình Dương, Quảng Ninh có chiến thắng

TTO - Chiều nay (17-6), vòng 5 V-League diễn ra 3 trận đấu: Quảng Nam - Bình Dương, Hải Phòng - Quảng Ninh, TP.HCM - Viettel. Trong đó Bình Dương đã thắng Quảng Nam (2-1), tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh ghi bàn thắng rất đẹp.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên