08/01/2014 17:49 GMT+7

Hạ U19 Tottenham 2-1, U19 AS Roma chạm một tay vào cúp vô địch

TTO
TTO

TTO - Chiều 8-1, U19 AS Roma đã đánh bại U19 Tottenham 2-1 trên sân Thống Nhất ở lượt trận thứ 2 Giải bóng đá quốc tế - Cúp Nutifood 2014. Với 2 trận thắng, U19 AS Roma đã chạm một tay vào cúp vô địch.

Khác với trận gặp U-19 Việt Nam, trận này U-19 AS Roma chủ động tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó, U-19 Tottenham vẫn khởi đầu chậm chạm như ở trận ra quân gặp U-19 Nhật Bản.

Phút 28, sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, U-19 AS Roma đã có bàn mở tỉ số với pha nã đại bác từ cự li hơn 30m của tiền đạo Daniele.

Nhưng niềm vui của các cầu thủ U-19 AS Roma cũng chẳng kéo dài được lâu. Phút 31, hậu vệ Massimo đốn ngã Olukolade, "tặng" cho U-19 Tottenham quả 11m. Trên chấm phạt đền, Filip Lesniak đã đánh lừa thủ môn Lorenzo, quân bình tỉ số 1-1 cho U-19 Tottenham.

Đầu hiệp 2, U-19 AS Roma lại vượt lên với pha đệm bóng cận thành của hậu vệ Michele sau đường căng ngang bên cánh trái của Valerio.

Những phút còn lại của trận đấu, U-19 Tottenham dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, do thiếu may mắn (Mc Qeen đánh đầu trúng cột dọc) và cùng với lối chơi phòng ngự lăn xả của U-19 AS Roma, các cầu thủ trẻ đến từ nước Anh đã không có được bàn gỡ dù tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho U-19 AS Roma. Với trận thắng thứ 2 liên tiếp, các cầu thủ trẻ đến từ nước Ý xem như đã chạm một tay vào cúp vô địch. 

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Phút 90+4, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về U-19 AS Roma.

NGUY HIỂM! Phút 90+2, từ quả tạt bên cánh trái, Mc Qeen (5) bật cao đánh đầu trúng cột dọc U-19 AS Roma.

NGUY HIỂM! Phút 89, cơ hội gỡ hòa đến với U-19 Tottenham sau pha lên bóng ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, hai pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm của Joshua và Ogilvie đều không vượt  qua được rừng người của các hậu vệ U-19 AS Roma.

NGUY HIỂM! Phút 87, U-19 AS Roma có pha lên bóng rất hay bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm trống trải ngay trong vòng cấm của tiền vệ Jacopo lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 80, từ pha lên bóng ở trung lộ, William Miller có bóng trống trải và thực hiện pha pha dứt điểm từ xa. Đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Phút 77, U-19 Tottenham có pha lên bóng khá hay ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, không có cầu thủ nào băng vào kịp để đón đường căng ngang của Olukolade.

THAY NGƯỜI! Phút 73, U-19 Tottenham thay người thứ ba với Young (3) vào thế chỗ Anton Walkes (7).

THAY NGƯỜI! Phút 70, U-19 AS Roma thay hai người liên tiếp với Francesco (11) vào thế chỗ Daniele (10) và Edoardo (15) vào thay Romeo (17).

THAY NGƯỜI! Phút 65, U-19 Tottenham thay người thứ 2 với William Miller (14) vào thế chỗ đội trưởng Harry Winks (11).

Phút 62, từ pha lên bóng ở trung lộ, Romeo (U-19 AS Roma) thoát xuống tung cú dứt điểm từ xa. Bóng đi ngay vào vị trí thủ môn Hary Woss.

THAY NGƯỜI! Phút 59, U-19 AS Roma thay người đầu tiên với Matteo (16) vào thế chỗ đội trưởng Simone (8).

THẺ VÀNG! Phút 57, tiền vệ Simone (U-19 AS Roma) đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Joshua.

THAY NGƯỜI! Phút 53, U-19 Tottenham thay người đầu tiên với Joshua (12) vào thế chỗ MC Queen (18).

VAAAÀOOOO...! 2-1 cho U-19 AS Roma. Phút 49, nhận bóng từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Valerio xử lí khéo léo trong vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Michele đệm bóng tung lưới thủ môn Hary Woss từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho U-19 AS Roma.

Hiệp 2 trận U19 AS Roma - U19 Tottenham đã bắt đầu.

Đúng 16g30, hai đội U-19 VN và U-19 Nhật Bản đã đến sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 trong ngày 8-1 bắt đầu lúc 18g.

Phút 45+1, trọng tài Phùng Đinh Dũng nổi còi cho hiệp 1 trận U19 AS Roma - U19 Tottenham kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số hòa 1-1.

NGUY HIỂM! Phút 43, từ pha lên bóng bên cánh phải, Olukolade thoát xuống tạt bóng cho Mc Qeen bật cao đánh đầu. Đáng tiếc pha dứt điểm về góc xa của Mc Qeen lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

VAAAÀOOOO...! 1-1 cho U-19 Tottenham. Tiền vệ Filip Lesniak đã đánh lừa thủ môn Lorenzo, quân bình tỉ số 1-1 cho U-19 Tottenham.

PENALTY! Phút 31, tiền vệ Olukolade đột pha từ bên cánh phải vào vòng cấm và bị hậu vệ Massimo phạm lỗi. Trọng tài Phùng Đinh Dũng cho U-19 Tottenham được hưởng quả 11m.

VAAAÀOOOO...! 1-0 cho U-19 AS Roma. Phút 28, từ pha lên bóng ở trung lộ, Daniele sau vài nhịp đi bóng đã tung cú đại bác từ cự li hơn 30m hạ gục thủ môn Hary Woss, đưa U-19 AS Roma vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 25, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành U-19 Tottenham. Nhưng lần này pha ập vào sút bồi của Romeo sau tình huống đấm bóng không thành công của thủ môn Hary Woss lại đưa bóng đi vọt xà.

NGUY HIỂM! Phút 18, Jacopo lại có pha xử lí và dứt điểm tinh tế trong vòng cấm sau cú dứt điểm dội người hậu vệ U-19 Tottenham dội ra của Alexandru. Nhưng lần pha dứt điểm của Jacopo lại đưa bóng vào ngay vị trí thủ môn Hary Woss đã chọn sẵn.

NGUY HIỂM! Phút 15, từ pha lên bóng bên cánh phải, Daniele đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện quả tạt cho Jacopo đánh đầu. Đáng tiếc bóng lại đi vọt xà.

15g50: Trên sân Thống Nhất, trời bắt đầu mưa lâm râm. Nhưng dòng người đổ vào sân vẫn không ngớt. Khán đài B sắp kín khán giả.

Phút 8, U-19 Tottenham có pha phản công khá hay ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, đường chọc khe của Nathan Oduwa cho Harrison lại chạm chân hậu vệ U-19 AS Roma vào ngay tay thủ môn Lorenzo.

Phút 3, tiền đạo Daniele (U19 AS Roma) đột phá và dứt điểm. Bóng đi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ môn Hary Woss.

Trận đấu U-19 AS Roma và U-19 Tottenham đã bắt đầu. Ở hiệp 1 U-19 Tottenham là đội giao bóng trước.

[box]Đội hình xuất phát của hai đội:

U19 AS Roma: 1-Lorenzo, 2-Alexandru, 3-Massimo, 4-Michele, 5-Deian, 6-Luca, 7-Jacopo, 8-Simone, 9-Valerio, 10-Daniele, 17-Romeo

U19 Tottenham: 13-Hary Woss, 4-Dominic Ball, 5-Mc Qeen, 6-Connor Ogilvie, 7-Anton Walkes, 10-Filip Lesniak, 11-Harry Winks, 16-Olukolade, 17-Nathan Oduwa, 18- Mc Queen, 19-Harrison.[/box]

Từ trước 14g, khán giả đã bắt đầu kéo về sân Thống Nhất. Lực lượng “phe vé” cũng hoạt động mạnh mẽ. Những chiếc vé khán đài B (giá gốc 100.000 đồng/vé), C, D (giá gốc 50.000 đồng/vé) được "hét" với giá gấp ba lần giá niêm yết chính thức nhưng thường được bán chỉ cao hơn giá chính thức vài chục ngàn. Những cuộc ngã giá khiến giao thông xung quanh sân Thống Nhất trở nên chật chội.

Lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát giao thông tổ chức đứng chốt ở những điểm “nóng” và liên tục tuần tra xung quanh sân Thống Nhất để đảm bảo trật tự.

Một trong những lý do người hâm mộ đến sân sớm (đa số là khán giả ở khán đài B) là vì họ muốn có được chỗ ngồi đẹp.

Đội ngũ bán dạo bánh mì, nước uống,.. vô cùng đông đúc. Rất nhiều sinh viên, học sinh tranh thủ kiếm thêm bằng việc bán băng rôn, cờ đỏ sao vàng, áo đỏ có quốc kỳ VN,… Giá một chiếc áo từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/chiếc, cờ dán trên mặt giá 5.000 đồng/lá và băng-rôn 10.000 đồng/chiếc. Trong số đó, không ít nhóm sinh viên bán đồ để kiếm tiền gây quỹ từ thiện.

Các bãi giữ xe xung quanh sân Thống Nhất bắt đầu chật chội. Bãi giữ xe lớn trước cổng chính sân Thống Nhất do lực lượng thanh niên xung phong quản lý là đông nhất vì sân rộng, giá hợp lý (5.000 đồng/chiếc) và uy tín. Những bãi giữ xe  tự phát thu với giá dao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/chiếc.

Các CĐV chuẩn bị "đồ nghề" cổ vũ cho U-19 VN. Ảnh: S.H
Bãi giữ xe lớn trước cổng chính sân Thống Nhất do lực lượng thanh niên xung phong quản lý sắp kín chỗ. Ảnh: S.H
Thị trường vé chợ đen bắt đầu sôi động. Ảnh: S.H
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên