Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Hà Nội 'vùi dập' đội vô địch Campuchia 10-0 trong trận ra quân AFC Cup 2019
TTO - Tối 26-2, đội đương kim vô địch Việt Nam Hà Nội FC đã đá bại đội vô địch Campuchia Nagaworld 10-0 ở trận ra quân bảng F AFC Cup 2019.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng vào lưới Nagaworld - Ảnh: NAM KHÁNH
Không có quá nhiều điều để nói về trận đấu này. Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có chất lượng vượt trội giúp Hà Nội FC tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo.
Ngay phút thứ 6, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tung cú sút xa trái phá từ cự ly chừng 30m, đưa bóng đập mép dưới xà ngang đi vào lưới, ghi bàn mở tỉ số cho Hà Nội FC.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Hà Nội FC tiếp tục gây sức ép lên khung thành Nagaworld và dễ dàng khép lại hiệp 1 với tỉ số 4-0. Oseni (phút 13), và Văn Quyết (phút 44) là những người ghi bàn cho Hà Nội. Bàn còn lại do Leng Makara (phút 18) đá phản lưới nhà.
Sang hiệp 2, "cơn mưa bàn thắng" mà Hà Nội tạo ra càng trở nên nặng hạt hơn. Các chân sút của đội chủ nhà có thêm 6 lần sút tung lưới Nagaworld để khép lại trận đấu với tỉ số 10-0.
Sáu bàn thắng trong hiệp 2 của Hà Nội được ghi do công của Hùng Dũng (phút 48), Oseni (phút 68, 75, 81), Văn Dũng (phút 72) và Văn Đại (phút 88).
Ở trận đấu còn lại bảng F, Tampines Rovers (Singapore) thắng Yangon United (Myanmar) 3-1. Với kết quả này, Hà Nội xếp nhất bảng F sau lượt trận đầu tiên (cùng điểm với Tampines Rovers nhưng hơn hiệu số).
Yangon United và Nagaworld lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.
Ở lượt trận thứ 2, Hà Nội FC đến làm khách của Tampines Rovers, còn Nagaworld trở về sân nhà tiếp đón Yangon.
-
TTO - Giáp tết vừa qua, tôi tình cờ thấy ông Tuấn bế Thiên Ân ghé vào các quầy hàng tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hội An. Nhìn đứa bé bụ bẫm và đẹp như thiên thần nằm ngủ trên vai người đàn ông khắc khổ, không ai nghĩ đó là đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
TTO - Một shipper cho biết mệt mỏi nhất khi nhận đơn giao đồ ăn là nhiều khi phải đợi chờ rất lâu ở các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống. Khách hàng chờ lâu khó chịu một, chúng tôi xếp hàng chờ nhận món đi giao mệt mỏi mười".
-
TTO - Ngày 16-4, Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp với 1.582 ca, trong khi Campuchia báo cáo thêm 262 ca mới trong 24 giờ qua.
-
TTO - Trận đấu giữa Aquidauanense với Aguia Negra ngày 16-4 ở Giải vô địch bang South Mato-Grossense (Brazil) đã xảy ra một sự cố, khi cảnh sát bắn đạn cao su vào chân một cầu thủ và cầm súng rượt một cầu thủ khác chạy như "khủng bố".
-
TTO - Bực tức việc em trai ham uống rượu, gọi không chịu về, Y Hoang Niê (trú Đắk Lắk) đánh em ruột ngất xỉu rồi bỏ nằm giữa đường cho xe cán.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận