13/07/2019 21:38 GMT+7

Hà Nội bị gỡ hòa 2-2, HLV Chu Đình Nghiêm tính xông vào sân gặp trọng tài

S.H
S.H

TTO- Mất bình tĩnh khi Hà Nội bị gỡ hòa 2-2 cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm tính xông vào sân phản ứng trọng tài Vũ Phúc Hoan. May thay, hành vi phi thể thao này bị các trợ lý cản ngăn.

Hà Nội bị gỡ hòa 2-2, HLV Chu Đình Nghiêm tính xông vào sân gặp trọng tài - Ảnh 1.

Vẻ mặt cau có, giận dữ của HLV Chu Đình Nghiêm khi Hà Nội không thể khuất phục Sanna Khánh Hòa- Ảnh: ANH CƯỜNG

Trong một trận đấu mà Hà Nội kiểm soát hoàn toàn thế trận, việc họ không khuất phục được Sanna Khánh Hòa là điều mà HLV Chu Đình Nghiêm cần phải nghiêm túc xem lại việc chỉ đạo chiến thuật của mình, chứ không thể đổ lỗi cho việc bị cầm hòa là do sai sót từ trọng tài.

Hai bàn thua bởi hai pha dứt điểm cận thành của Hữu Khôi (1-1) và Tấn Điền (2-2) bên phía đội khách xuất phát từ sai lầm của hàng phòng thủ Hà Nội. Đó chính là điểm nhấn của trận đấu này khiến Hà Nội bị chia điểm, chứ không phải sai lầm của trọng tài Võ Phúc Hoan.

Hà Nội bị gỡ hòa 2-2, HLV Chu Đình Nghiêm tính xông vào sân gặp trọng tài - Ảnh 2.

Hàng thủ Sanna Khánh Hòa (vàng) thi đấu ngoan cường trước Hà Nội tối 13-7- Ảnh: ANH HOÀNG

Hình ảnh ông Nghiêm xông vào sân (nhưng bị trợ lý HLV ngăn kịp thời) với vẻ mặt hung hãn, miệng thì liên tục tuôn ra những lời lẽ khó nghe nhắm vào tổ trọng tài - được truyền hình đi khắp cả nước, là điều khó có thể chấp nhận được. Hành vi phi thể thao ấy chắc chắn sẽ bị ban kỷ luật của LĐBĐVN đưa ra án phạt thích đáng trong trong vài ngày tới.

Trở lại với trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 13-7, ở thế cùng đường, HLV Võ Đình Tân buộc phải chỉ đạo cầu thủ Sanna Khánh Hòa chơi phòng ngự với số đông. Quyết định hoàn toàn chính xác. Bởi đá với Hà Nội vào thời điểm này thì bất kỳ đội nào chơi đôi công không sớm thì muộn cũng nhận phần bại trận.

Hà Nội bị gỡ hòa 2-2, HLV Chu Đình Nghiêm tính xông vào sân gặp trọng tài - Ảnh 3.

Trung vệ Duy Mạnh (trái) mắc lỗi nghiêm trọng trong bàn thua thứ nhì của Hà Nội trước Sanna Khánh Hòa- Ảnh: ANH CƯỜNG

Trong 45 phút đầu tiên, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân đội khách. Có thể minh họa cho sự áp đảo toàn diện của đội chủ nhà Hà Nội qua những con số thống kê được như sau: kiểm soát bóng 74%, hưởng 5 quả phạt góc, có tới 6 cú sút cầu môn so với 1 của Sanna Khánh Hòa.

Lép vế hoàn toàn về chuyên môn, nhưng đáng khen cho đội khách ở chỗ họ luôn tỉnh táo để bọc lót cho nhau kín kẻ, chực chờ cơ hội để phản công nhanh. Cộng với phản xạ nhạy bén, biết làm chủ vòng 5,50m của thủ môn Tuấn Mạnh giúp cho Sanna Khánh Hòa giữ nguyên mành lưới sau hiệp 1.

Hà Nội bị gỡ hòa 2-2, HLV Chu Đình Nghiêm tính xông vào sân gặp trọng tài - Ảnh 4.

Niềm vui của Sanna Khánh Hòa sau lúc quân bình tỉ số 2-2 vào cuối trận- Ảnh: ANH HOÀNG

Thế bế tắc của Hà Nội được khơi thông phút 56 khi trung vệ Zahour đánh đầu phản lưới nhà giúp Hà Nội dẫn trước 1-0.

Đến phút 81, Hữu Khôi gỡ hòa 1-1 sau đường chuyền đẹp của tân binh Đại Dương. Năm phút sau đó, Omar đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Còn 15 giây nữa kết thúc trận đấu, Duy Mạnh (Hà Nội) phá bóng hụt, Tấn Điền gỡ hòa 2-2.

Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á

TTO - Tối 25-6, Hà Nội FC đánh bại Ceres Negros với tỷ số 2-1 ở trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á 2019. Đội bóng thủ đô bước vào trận chung kết khu vực với mục tiêu giành chức vô địch và tiến xa hơn ở châu lục.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên