30/12/2019 14:42 GMT+7

Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mùa chuyển nhượng sôi động

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Liverpool đã có tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông: tiền đạo người Nhật Takumi Minamino. Và không có lý do gì để những CLB bám đuổi họ ở Premier League không mạnh tay hơn trong việc tìm "viện binh".

Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mùa chuyển nhượng sôi động - Ảnh 1.

adon Sancho - ngôi sao của Dortmund đang được hầu hết các đại gia bóng đá Anh săn đón - Ảnh: Eurosport

Sự thống trị của Liverpool ở Premier League thể hiện một điều: các đội bóng "đại gia" khác đang có phong độ kém cỏi ở mùa giải này.

Thận trọng trong chuyển nhượng

Thực tế, Manchester City thiếu tính ổn định, Arsenal hay Tottenham, Manchester United (M.U) không còn gì phải bàn thêm. Còn Chelsea sau một năm không được mua cầu thủ cũng bắt đầu "kiệt sức". Và việc án cấm chuyển nhượng chính thức được gỡ bỏ dành cho Chelsea chính là lời hứa hẹn cho một mùa đông bùng nổ ở thị trường chuyển nhượng.

Các đội bóng Anh thật ra đang ngày càng thận trọng với kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sự cấp bách của nhu cầu bổ sung lực lượng thường dẫn đến những bản hợp đồng thảm họa như trường hợp của Fernando Torres, Andy Carrol, rồi Alexis Sanchez trong quá khứ.

Giữa mùa giải 2016-2017, các CLB ở Premier League chi ra tổng cộng 276 triệu euro mua cầu thủ. Đến mùa 2017-2018, mức mua sắm được nâng lên con số kỷ lục 559 triệu euro, trong đó có những bản hợp đồng vào dạng bom tấn như Van Dijk (Liverpool, 85 triệu euro), Aymeric Laporte (Manchester City, 65 triệu euro), Aubameyang (Arsenal, 64 triệu euro), Alexis Sanchez (M.U, 34 triệu euro)…

Nhưng đến mùa giải năm ngoái, con số chi ra cho chuyển nhượng mùa đông của 20 CLB mạnh nhất nước Anh đột ngột giảm chỉ còn 204 triệu euro. Các CLB lớn như Liverpool, M.U, Tottenham thậm chí không mua một cầu thủ nào.

Tâm điểm Chelsea

Nhưng mùa giải này thì khác. Vô số vấn đề về lực lượng của các đại gia khiến 5 đội bóng còn lại trong nhóm "big 6" (trừ Liverpool quá mạnh) có nhu cầu bổ sung tân binh hơn bao giờ hết. Và tâm điểm nằm ở hai cái tên M.U và Chelsea. Sau khi Chelsea được gỡ bỏ án cấm chuyển nhượng, báo chí Anh cho biết ban lãnh đạo sân Stamford Bridge cấp cho HLV Frank Lampard ngân sách chuyển nhượng mùa đông này lên đến 170 triệu euro.

Và mục tiêu hàng đầu của Chelsea sẽ là 4 cái tên: Timo Werner, Jadon Sancho, Isco cùng Wilfried Zaha. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện Chelsea đón về cùng lúc 4 ngôi sao này. Với phong độ khá tốt của Tammy Abraham, Willian hay Christian Pulisic, HLV Lampard có lẽ chỉ cần 1 trong 4 cầu thủ kể trên là đủ để tân trang hàng công của mình.

Ngoài ra, Chelsea đặc biệt cần bổ sung hàng phòng ngự khi các hậu vệ của họ luân phiên nhau chấn thương.

M.U không còn sức hút

Với M.U, hầu như vị trí nào của họ cũng cần bổ sung lực lượng, từ hàng phòng ngự đến vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Có lẽ hàng công sẽ được ưu tiên bởi M.U lúc này thiếu hẳn một tiền đạo đẳng cấp cũng như tiền vệ tấn công giàu sáng tạo. Như thường lệ, Old Trafford vẫn là trung tâm của mọi tin đồn chuyển nhượng, vấn đề là M.U ngày càng thiếu sức hút với những ngôi sao vì phong độ kém cỏi của họ.

Với Arsenal và Tottenham, bổ nhiệm HLV mới đồng nghĩa với việc phải cấp cho họ quyền lựa chọn những cầu thủ mới. HLV Mikel Arteta vốn quen với chính sách thắt lưng buộc bụng của Arsenal, nhưng đồng nghiệp Jose Mourinho thì khác. Tottenham không có truyền thống mua sắm vào mùa đông, khi chỉ thực hiện đúng 2 bản hợp đồng trong 5 mùa đông gần nhất.

Cách đây không lâu, HLV Mourinho cũng tuyên bố Tottenham "sẽ không là ông vua của kỳ chuyển nhượng sắp tới". Nhưng sự thật không thể phủ nhận là nội bộ Tottenham lúc này rất bất ổn khi 3 trụ cột Christian Eriksen, Toby Alderwereld và Jan Vertonghen sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới. Vì vậy, ngay từ lúc này "gà trống" phải tính đến những phương án thay thế họ.

Manchester City dù luôn thừa thãi các ngôi sao nhưng việc hai trung vệ John Stones, Aymeric Laporte dính chấn thương dài hạn có thể khiến HLV Pep Guardiola muốn mua thêm trung vệ. Hiện tại, ngôi sao 22 tuổi Ruben Dias của Benfica được cho là rất gần với sân Etihad. Giá của trung vệ Bồ Đào Nha này cũng không dưới 50 triệu euro.

M.U vượt mặt Tottenham

Rạng sáng 29-12, M.U đã đánh bại Burnley 2-0 trên sân khách ở lượt trận vòng 20 Premier League nhờ các pha lập công của Anthony Martial và Marcus Rashford.

Chiến thắng này giúp M.U có 31 điểm để vượt qua Tottenham (30 điểm) trong cuộc đua vào top 4. Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi phải nhờ đến quả phạt đền vào cuối trận của Harry Kane mới cầm hòa được Norwich với tỉ số 2-2.

Vòng 19 Giải ngoại hạng Anh: Quà Giáng sinh cho ai? Vòng 19 Giải ngoại hạng Anh: Quà Giáng sinh cho ai?

TTO - Giữa tuần này Premier League diễn ra vòng đấu đặc biệt "Boxing Day" (Lễ tặng quà). Cùng gặp những đối thủ yếu, Arsenal, Chelsea, M.U và Tottenham - ai trong số các đội bóng đang đua tranh top 4 sẽ nhận "quà Giáng sinh"?

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên