11/08/2012 03:20 GMT+7

Giấc mơ "đội trưởng Tsubasa"

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Các cô gái Nhật Bản đã không thành công trong việc tái hiện kết quả World Cup 2011 ở trận chung kết Olympic 2012, khi thua tuyển Mỹ 1-2 vào rạng sáng 10-8. Nhưng thất bại đó chẳng làm suy suyển chút nào vị thế của đội nữ Nhật Bản trong làng bóng đá nữ thế giới.

TT - Các cô gái Nhật Bản đã không thành công trong việc tái hiện kết quả World Cup 2011 ở trận chung kết Olympic 2012, khi thua tuyển Mỹ 1-2 vào rạng sáng 10-8. Nhưng thất bại đó chẳng làm suy suyển chút nào vị thế của đội nữ Nhật Bản trong làng bóng đá nữ thế giới.

Thậm chí, việc có mặt tại chung kết sau khi loại Brazil ở tứ kết, Pháp ở bán kết, còn khẳng định rằng chiến thắng của họ ở World Cup diễn ra năm ngoái tại Đức là không phải ăn may.

Cách đây sáu năm, tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2006 tổ chức ở Úc, các cô gái Nhật còn thua CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và chủ nhà. Vị trí ổn định của bóng đá nữ Nhật Bản trong thời điểm đó chỉ là hạng tư châu Á, sau ba đội vừa nêu. Và ba đội đứng trên ấy khi gặp những đội hàng đầu thế giới như Mỹ, Đức, Na Uy, Brazil thì đều thua dễ. Thế mà chỉ sáu năm sau, nữ Nhật Bản đã vươn lên ổn định trong tốp 3 thế giới. Quả là một bước tiến kỳ diệu.

Không chỉ nữ, bóng đá nam Nhật Bản cũng được đánh giá có những bước phát triển cực nhanh.

Và khi nói về sự thành công kỳ diệu của bóng đá Nhật Bản, người ta thường đề cập đến bộ truyện tranh Đội trưởng Tsubasa ra đời vào năm 1981 (trong tiếng Nhật, Tsubasa có nghĩa là đôi cánh). Nội dung của Đội trưởng Tsubasa hướng đến giấc mơ đánh bại bóng đá Đức, Brazil... Và người Nhật thừa nhận rằng bộ truyện tranh này đã góp công rất lớn trong việc lôi cuốn trẻ em Nhật Bản đến với bóng đá.

Nói đến bóng đá Nhật với Đội trưởng Tsubasa, chợt nhớ trẻ em ở miền Nam thời đất nước chưa thống nhất cũng đã có một cuốn sách gối đầu giường về bóng đá, đó là cuốn Bồn lừa có từ thập niên 1960. Trong đó nhân vật chính được lấy cảm hứng từ tiền đạo khét tiếng châu Á Đỗ Thới Vinh, hay thủ môn Chương “còm” trong truyện là hình tượng của “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng. Chúng ta có những hình mẫu để tạo nên một cuốn Bồn lừa với giấc mơ hạ cả tuyển Brazil từ thập niên 1960, trong khi người Nhật đến 20 năm sau mới có “đội trưởng Tsubasa”. Nhưng giờ đây Nhật đang tiếp cận giấc mơ, còn ta thì vẫn lũm chũm trong “ao làng”.

Đau lắm thay...

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên