07/07/2018 06:22 GMT+7

Gia đình - vũ khí tinh thần bí mật của tuyển Pháp ở World Cup

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Các chú gà trống Gô-loa nhìn nhận rằng nhờ có người thân bên cạnh mà họ cảm thấy thoải mái tinh thần để vào sân máu lửa hơn.

Gia đình - vũ khí tinh thần bí mật của tuyển Pháp ở World Cup - Ảnh 1.

Vợ của thủ môn Lloris và vợ của tiền đạo Giroud đã có mặt trên sân để cổ vũ cho chồng - Ảnh: FOOTMERCATO

Hậu vệ Samuel Umtiti tiết lộ với tờ FootMercato như sau: "Huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn giữ nguyên tắc thoải mái như đầu giải. Thêm nữa là chúng tôi có may mắn được gặp người thân hoặc vợ con, nên tôi nghĩ mọi người đều thấy thoải mái".

Sau nhiều tuần lễ tập trung với đội tuyển buộc phải xa gia đình, các cầu thủ đương nhiên cũng không vui thú gì nếu cứ phải bị cấm cung.

Tiền vệ cánh phải Florian Thauvin không giấu diếm trong cuộc họp báo mới đây: "Đúng là chúng tôi rất nhớ người thân trong gia đình. Không dễ gì mà sống không có người thân yêu của mình ở bên cạnh.

Khi có họ bên cạnh, chúng tôi vui đùa, thời gian trôi qua mau và chúng tôi cảm thấy tuyệt. Quả thật là chúng tôi đang rất mong người thân được phép đến thăm và chúng tôi rất mong được nhìn thấy họ, được ôm hôn họ".

Sau trận hòa 0-0 với Đan Mạch để cùng dắt tay nhau vào vòng đấu loại trực tiếp, Didier Deschamps đã cho phép các tuyển thủ được gặp gỡ người thân suốt một ngày.

Chưa kể trong trận đó, người thân các cầu thủ được mời lên khán đài dự khán trận đấu.

Đối với Yassin, em trai của tuyển thủ Nabil Fekir, đó là một kỷ niệm đáng nhớ. 

Anh giải bày: "Tôi cùng với cha và một người anh của mình được sang Nga xem trận với Đan Mạch. Tôi không gặp mặt Nabil đã 3 tuần lễ rồi. Anh ấy được ra sân lúc cuối trận. Với tôi như thế là thấy sướng điên rồi. Gia đình tôi rất tự hào về anh ấy. Được trông thấy anh ấy ra sân trong một trận ở World Cup là điều tuyệt vời".

Yassin cũng kể rằng anh trai Nabil của mình rất vui khi được gặp người thân sau trận với Đan Mạch. "Chúng tôi nói đủ thứ chuyện chứ không chỉ chuyện bóng đá. Tôi thấy anh ấy vui lắm, như thể được tiếp sức sau khi gặp người thân trong gia đình".

Hậu vệ Matuidi vui vẻ tiết lộ: "Chúng tôi đã được gặp con cái, vợ, người yêu, anh chị em khi có dịp. Đó là chưa kể đến các ông bô bà bô, bởi vì các bà bô cũng ưa ghen tị lắm. Các bà mẹ của chúng tôi bao giờ cũng đòi gặp con trước khi các ông con được gặp vợ hoặc bạn gái".

Như mẹ của trung phong Kylian Mbappé còn đi cùng máy bay với các nhà báo Pháp đến Kazan để cổ vũ cho con trai trong trận quan trọng với Argentina.

Không rõ có phải nhờ động lực đó không mà trung phong 19 tuổi ghi đến 2 bàn thắng trong trận cầu rực lửa đó.

Ông Luc, cha của thủ môn Hugo Lloris, có ý kiến hơi bất ngờ: "Hugo là một thằng đàn ông lớn xác. Tôi thích trông thấy nó dành thời gian cho vợ con hơn là ra sân".

Hình như không phải chỉ các bà mẹ mới ưa ghen tị. Ông Luc có vẻ dỗi vì phải cổ vũ con trai qua màn hình ở Pháp. Ông không thể sang Nga vì đang phải đi làm. Nhưng ông hứa sẽ lên đường đi nếu tuyển Pháp vào đến bán kết.

Dân Trung Quốc phát cuồng Dân Trung Quốc phát cuồng 'săn' kem dưỡng da của thủ môn Hàn Quốc

TTO - Không phải tài năng, không phải những pha bắt bóng đẹp.. mà chính lớp BB cream và loại sáp vuốt tóc của Cho Hyun Woo sử dụng đã khiến chàng thủ môn Hàn Quốc này trở thành chủ đề được bàn luận hàng đầu tại Trung Quốc những ngày qua.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên