01/12/2019 13:34 GMT+7

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trên cung đường chạy cự ly 1,5km, 3km hay 5km, có người khuyết tật bước đi rất chậm vì cứng cơ, có người phải sử dụng xe lăn, nhưng luôn có bạn đồng hành sẵn sàng đưa cánh tay ra cho họ vịn vào để cùng nhau về đích.

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 1.

Các vận động viên khuyết tật - không khuyết tật hào hứng tham gia giải chạy cộng đồng "You raise me up" - Ảnh: HÀ THANH

Sáng nay 1-12 tại Hà Nội, hơn 250 vận động viên là người khuyết tật, người không khuyết tật, trẻ em tham gia giải chạy cộng đồng "You raise me up" do Trung tâm Nghị lực sống, Tổ chức For Children Vietnam phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày quốc tế người khuyết tật (3-12).

Với hình thức ghép cặp ngẫu nhiên, cặp vận động viên gồm 1 người khuyết tật và 1 người không khuyết tật cùng hoàn thành một cự ly đường chạy 1,5km, 3km, 5km.

Trên cung đường chạy hôm nay, có một vài cặp đôi chạy rất chậm, thậm chí đi bộ vì người bạn của mình bị cứng cơ không bước đi được, thấy vậy người bạn đồng hành sẵn sàng đưa cánh tay cho bạn vịn vào.

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Vân, giám đốc Trung tâm Nghị lực sống, mong muốn qua sự kiện chuyển tải thông điệp trên hành trình dài trong cuộc sống, nếu như có bạn đồng hành, có sự tham gia của cộng đồng thì những người khuyết tật sẽ vững vàng, tự tin hơn - Ảnh: HÀ THANH

Chị Nguyễn Thị Vân, giám đốc Trung tâm Nghị lực sống, xúc động chia sẻ khi nhắc đến giải chạy, nhiều người nghĩ đây là giải dành cho những người có thể lực tốt. Tuy nhiên con số hơn 250 vận động viên dưới mọi dạng tật vượt qua cả dự kiến từ trước là sự cổ vũ, động viên rất lớn, đem lại cái nhìn khác cho mọi người.

Chị cho biết cách đây 6 tháng khi đưa ra ý tưởng sự kiện này, có người đặt câu hỏi liệu rằng tổ chức giải chạy cho người khuyết tật có quá vất vả, phù hợp hay không với những người thậm chí chưa từng nhìn thấy đường đi, chưa từng có cơ hội bước đi.

"Chúng tôi hi vọng qua sự kiện nhỏ sẽ chuyển tải thông điệp lớn đến cộng đồng là trên hành trình dài trong cuộc sống, nếu như có bạn đồng hành, có sự tham gia của cộng đồng, của mọi người thì những người khuyết tật sẽ vững vàng, tự tin hơn, chắc chắn họ sẽ về đích trong niềm hạnh phúc", chị Vân nói.

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 3.

Với hình thức ghép cặp ngẫu nhiên, cặp vận động viên gồm 1 người khuyết tật và 1 người không khuyết tật cùng hoàn thành một cự ly đường chạy 1,5km, 3km, 5km - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 4.

Giải chạy cũng thu hút các em nhỏ tham gia hưởng ứng Ngày quốc tế người khuyết tật - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 5.

Anh Phạm Tuấn Kiệt (ngồi xe lăn) chia sẻ niềm vui khi được tham gia giải chạy lần này, trên đường đi có bạn đồng hành là chị Dương Thu Thảo hỗ trợ đẩy xe lăn - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 6.

Không thể chạy nhanh như các vận động viên khác hay nhờ xe lăn hỗ trợ, trên cung đường chạy 1,5km, Nguyễn Đình Nam (27 tuổi, khuyết tật vận động) bước chậm rãi từng bước một với sự đồng hành của em Nguyễn Duy Bách. Nam không giấu được hạnh phúc, dù bước chậm hơn mọi người nhưng anh nói sẽ cố gắng về đến đích - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 7.

Nụ cười rạng rỡ của một vận động viên khuyết tật tham gia đường chạy - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 8.

Có sự tham gia của bạn đồng hành, những người khuyết tật sẽ vững vàng, tự tin hơn và về đích trong niềm hạnh phúc - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 9.

Người mẫu ảnh một tay Hà Phương (học sinh lớp 9 tại Hà Nội) chia sẻ bản thân hạnh phúc khi tham gia giải chạy có ý nghĩa, lan tỏa đến cộng đồng. Hà Phương đăng ký đường chạy 3km - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 10.

Các vận động viên này ghép cặp với vận động viên khuyết tật, kiên nhẫn, sẵn sàng hỗ trợ bạn đồng hành trên đường chạy - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 11.

Anh Nguyễn Khánh Lâm (37 tuổi, khuyết tật vận động) chia sẻ được bạn đồng hành là chị Nguyễn Lan Hương rủ tham gia, anh nói không khó để hoàn thành quãng đường chạy khi có bạn đẩy xe lăn cùng - Ảnh: HÀ THANH

Ghép đôi chạy bộ với người khuyết tật để cùng về đích - Ảnh 12.

Giải chạy cộng đồng lan tỏa thông điệp "You raise me up" - Ảnh: HÀ THANH

Nghị lực, tình yêu thương và sự sẻ chia: khập khiễng vào giảng đường Nghị lực, tình yêu thương và sự sẻ chia: khập khiễng vào giảng đường

TTO - Hôm nay 28-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Tiền Giang, Bến Tre, CLB "Tiếp sức đến trường" Tiền Giang - Bến Tre tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" 2019 cho 86 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên