22/07/2020 15:00 GMT+7

Gerardo Bedoya: câu chuyện của cầu thủ bóng đá 'chơi xấu nhất' trên thế giới

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Kênh BBC ngày 21-7 đã có bài viết mang tiêu đề: "Gerardo Bedoya: câu chuyện của cầu thủ bóng đá "chơi xấu nhất" trên thế giới". Suốt sự nghiệp của mình, Gerardo Bedoya đã nhận 46 tấm thẻ đỏ.

Gerardo Bedoya: câu chuyện của cầu thủ bóng đá chơi xấu nhất trên thế giới - Ảnh 1.

Gerardo Bedoya được mệnh danh là "cầu thủ chơi xấu nhất thế giới" - Ảnh: Getty Images

Gerardo Bedoya là tiền vệ phòng ngự người Colombia, từng thi đấu cho nhiều CLB danh tiếng ở châu Mỹ và có 49 trận khoác áo đội tuyển Colombia. 

Theo lời kể của phóng viên Carl Worswick, mỗi khi chứng kiến Bedoya ra sân các bình luận viên truyền hình thường thốt lên: "Các trọng tài nên chuẩn bị sẵn thẻ đỏ hoặc các đối thủ phải tăng cường đeo thêm những miếng lót chân để bảo hộ. Vì Bedoya có thể đốn gãy giò bất cứ cầu thủ nào và nhận thẻ đỏ". 

Bedoya bắt đầu sự nghiệp đá bóng với vị trí hậu vệ, sau đó được đôn lên làm tiền vệ phòng ngự. Do lối đá xấu "bẩm sinh" nên cầu thủ này đã được người hâm mộ đặt cho biệt danh "quái thú" và anh đã nhận tổng cộng 46 chiếc thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp, nhiều hơn bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào trên thế giới. 

Có lẽ đáng nhớ nhất là chiếc thẻ đỏ thứ 41, Bedoya bị phạt vì thúc cùi chỏ vào đối thủ và sau đó bồi thêm một cú đá vào đầu đối thủ nằm trên sân. Hậu quả là Bedoya đã bị cấm thi đấu 15 trận. Carl Worswick nói: "Bedoya là cầu thủ có tính cách bùng nổ. Anh thường xuyên không thể kiểm soát nổi bản thân mình". 

Chính vì tính cách này mà Bedoya thường bị rất nhiều người "ghét" nhưng cũng không ít CĐV yêu mến anh. Đơn giản vì trong các sự cố của đội, Bedoya luôn là người đứng ra để "giải quyết"

Trong sự nghiệp của mình, Bedoya đã chơi cho 13 đội bóng ở Trung và Nam Mỹ, anh đủ ấn tượng để kiếm được hợp đồng chuyển đến các đội lớn khác như: Boca Juniors hoặc Puebla nhưng anh vẫn quyết định ở Colombia trong phần lớn thời gian vì tình yêu quê hương. 

Ở đó, Bedoya đã giúp Independiente Santa Fe kết thúc cơn khát danh hiệu kéo dài 37 năm bằng chức vô địch vào năm 2013. "Tại Santa Fe, người hâm mộ yêu mến anh ấy vì anh ấy là một cầu thủ luôn xông vào để giải quyết các rắc rối". 

Ngoài các CĐV thì nhiều đồng đội cũng yêu mến tính cách thẳng thắn và bộc trực của Bedoya. Omar Vasquez là đồng đội của Bedoya tại Millonario từ năm 2007 đến 2010 cho biết: 

"Không có gì lạ trong xã hội của chúng ta khi mọi người chỉ nhớ những điều xấu, nhưng Bedoya phải được nhớ đến như một cầu thủ vĩ đại của đất nước chúng tôi. Anh ấy là một người chiến thắng. Đối với tôi, thật vinh dự khi được chia sẻ phòng thay đồ với anh ấy.  Tôi rất thích nó và tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp". 

Sau khi giải nghệ vào năm 2015, Bedoya trở thành trợ lý HLV ở CLB Santa Fe vào năm 2016 và ngay trận đầu tiên đã bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo chỉ sau 21 phút. Giờ đây ở tuổi 44, Bedoya vẫn tiếp tục công việc trợ lý huấn luyện viên ở Santa Fe và theo nhận định của các bình luận viên thì ông vẫn là "người có khả năng nhận thẻ nhất" ở mỗi trận đấu. 

Video: Hậu vệ dùng ngực Video: Hậu vệ dùng ngực 'hất bóng' đốt lưới nhà khiến thủ môn 'khóc ròng'

TTO - Djurgaarden đã thất bại 0-1 trước Elfsborg trên sân khách ngày 20-7 ở vòng 9 Giải vô địch Thụy Điển. Điều đáng nói là bàn thắng duy nhất ở trận này được tính cho hậu vệ Jacob Une Larsson (Djurgaarden) với pha dùng ngực "hất bóng" phản lưới nhà.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên