28/10/2017 05:45 GMT+7

FLC Thanh Hóa và Long An cùng nuôi hi vọng

N.K.
N.K.

TT - Cả Long An và FLC Thanh Hóa đều nuôi hi vọng cho riêng mình khi gặp nhau ở vòng 23 V-League 2017 vào 17h30 hôm nay (28-10, BĐTV THTT).

Minh Phương vẫn chưa tuyệt vọng trong cuộc đua ở lại V-League cùng Long An. Ảnh: N.K

Thất bại cay đắng 3-4 trên sân Than Quảng Ninh ở lượt trước vì sai lầm của thủ môn Thanh Thắng đã khiến FLC Thanh Hóa (38 điểm) không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch, như thừa nhận của chính HLV trưởng Petrovic. Vì vậy, chiều nay họ buộc phải đánh bại chủ nhà Long An để đua tranh với hai đội đang dẫn đầu là Hà Nội và Quảng Nam (cùng 39 điểm).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù vắng tiền vệ Văn Bình và Mai Tiến Thành (thẻ phạt) nhưng lực lượng FLC Thanh Hóa vẫn trội hơn đội chủ nhà. Đặc biệt là sự lợi hại đến từ bộ ba tấn công Uche (10 bàn), Omar (9 bàn), Văn Thắng (8 bàn).

Trong khi đó, đội chót bảng Long An (10 điểm) tuy đang chờ ngày chính thức rớt hạng cũng muốn giành một kết quả tốt trước FLC Thanh Hóa để không phải nói lời chia tay sớm với V-League 2017. Ở lượt trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương đã kiên cường hòa Sài Gòn 3-3 trên sân nhà. Và ở trận đấu này, Long An cũng quyết tâm chơi tưng bừng trước ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa để nuôi hi vọng.

HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ: “Với khoảng cách 8 điểm trước XSKT Cần Thơ, thật khó để chúng tôi có thể làm nên bất ngờ trong những trận còn lại. Nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình để đem lại niềm vui cho khán giả nhà”.

Lịch thi đấu hai trận còn lại chiều 28-10: Sanna Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An (17h, TTTV THTT) và Than Quảng Ninh - Hải Phòng (17h, VTV6 THTT).

Công Phượng ghi bàn phút 89, HAGL đá bại Hà Nội

Trận đấu sớm vòng 23 V-League tại Pleiku chiều 27-10 giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hà Nội đã khép lại với chiến thắng 3-2 thuộc về đội chủ nhà HAGL. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của HAGL sau 5 trận liền toàn hòa và thua. Bàn ấn định của HAGL được thực hiện ở phút 89 sau khi Văn Toàn đột phá như cơn lốc qua trung vệ Thành Chung rồi tạt vào giữa cho Công Phượng đệm bóng cận thành. HAGL tạm xếp thứ 11 với 24 điểm. Với CLB Hà Nội, họ sẽ mất ngôi đầu bảng nếu một trong 3 đội xếp sau là Quảng Nam, Thanh Hóa hoặc Khánh Hòa giành chiến thắng ở vòng 23. (S.H.)

N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên