01/06/2020 13:40 GMT+7

Em ước mong sao...

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Chiều 28-5, khoa ung bướu - huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Q.1, TP.HCM) khác mọi ngày khi các bệnh nhi sinh từ tháng 2 đến tháng 5 có được một lễ sinh nhật thật ấm áp.

Em ước mong sao... - Ảnh 1.

Buổi sinh nhật rộn tiếng cười của các bệnh nhi - Ảnh: HOÀNG AN

Đây là lễ sinh nhật "bù" cho cả những buổi lễ không thể tổ chức đúng hẹn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Như tạm quên đi cơn đau bên trong cơ thể, nụ cười của các bệnh nhi rạng rỡ hẳn lên. Trên sân khấu, những chú hề, tình nguyện viên khuấy động chương trình tưng bừng, náo nhiệt. Bên dưới, những bệnh nhi với kim truyền trên tay hát múa rộn rã. Ngoài cửa phòng, có em ngồi lặng trên xe lăn, lại có em giữ bên mình cả một cây sắt treo chai thuốc... nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Đứng đầu trong danh sách các bệnh nhi có sinh nhật đợt này là Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh ngày 20-4-2010 (quê Đắk Lắk, điều trị ung thư máu vùng tủy mới hơn hai tháng). Chương trình chỉ vừa bắt đầu thì cơn đau ập đến khiến Mai liên tục kêu mệt, nhưng lại không muốn về bởi chiều nay em được tổ chức sinh nhật. Mai đưa tay níu mẹ - chị Hoàng Thị Dũng (33 tuổi) - ngồi xuống cạnh mình để em tìm một chỗ dựa lưng. 

Ghé tai mẹ, em nói: "Gắng đợi thêm tí nữa nha mẹ. Anh chị bảo sẽ tặng con ôtô điều khiển, rồi mai mốt khỏe mình mang về cho út Tùng chơi". Dứt lời, Mai quay lên sân khấu, còn chị Dũng lại cúi mặt xuống lau vội hai hàng nước mắt. "Nó vẫn thế, cái gì cũng muốn mang về cho em" - người mẹ khóc nghẹn.

Trần Thanh Hoàng (10 tuổi, quê Đồng Nai) đã điều trị ung thư máu được hơn nửa năm nay. Việc có sinh nhật (28-5) đúng vào ngày mọi người tổ chức chương trình khiến Hoàng cứ háo hức, chộn rộn từ nhiều ngày trước. Niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội khi biết ngoài món quà ước nguyện mà em sẽ được nhận từ chương trình, em còn có một món quà khác ý nghĩa hơn nhiều: kết thúc buổi lễ, Hoàng sẽ được về nhà một tuần.

Tiếng nhạc ca khúc Happy birthday vang lên, Hoàng mỉm cười thầm thì: "Em ước mong sao được về nhà chơi cùng anh trai". Nỗi khấp khởi được về nhà khiến Hoàng quên luôn vết lở loét đang rỉ máu nơi phần môi của mình.

Cạnh bên, tiếng của Bùi Văn Lộc vọng lại: "Con ước có được sức khỏe", Lý Minh Kiệt: "Con ước được về nhà đi học", Phượng My: "Em ước có một con búp bê"... Những điều ước nhỏ nhoi cứ thế cất lên cho đến khi có tiếng loa phát thanh: "Bố mẹ bệnh nhi Phạm Anh Dũng đưa bé đi tiêm thuốc. Nhắc lại, bố mẹ bệnh nhi Phạm Anh Dũng đưa bé đi tiêm thuốc". Cùng lúc đó, một trận mưa trút xuống phần nào xoa dịu bầu không khí oi bức, ngột ngạt nơi đây. "Hơn bất kỳ món quà nào khác, đứa nào cũng mong được về nhà" - một phụ huynh thút thít nói.

Đợt này, chương trình "Ước mơ của Thúy" do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 phần quà nhân dịp Tết thiếu nhi 1-6 cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội.Mỗi phần quà trị giá 950.000 đồng, bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà sữa Pedia Gold Plus 275ml của NutiFood tài trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 950 triệu đồng, được trích từ nguồn ủng hộ Ngày hội hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" năm 2019 và quỹ bạn đọc báo Tuổi Trẻ.


Vì nụ cười bệnh nhi Vì nụ cười bệnh nhi

TTO - Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bé khỏe bé ngoan được sinh viên Đại học Y dược TP.HCM - những thầy thuốc tương lai - thành lập sáu năm qua, từ ý tưởng khi đi thực tập lâm sàng ở bệnh viện nhi.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên