30/10/2020 19:58 GMT+7

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run

ĐOÀN CƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG - TẤN LỰC
ĐOÀN CƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG - TẤN LỰC

TTO - Ngày 30-10, nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ đã đi cùng lực lượng tìm kiếm Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam cố gắng vượt các điểm sạt lở tiếp cận xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, nơi có 13 người bị vùi lấp do lở đất.

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 1.

Những ngọn núi loang lổ vết sạt lở tại cầu công vụ dẫn vào thủy điện Đăk Mi 2 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngoài ra, xã này còn có 217 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 bị mắc kẹt và gần 3.000 người dân (cùng với xã Phước Thành) bị cô lập, nguy cơ thiếu hụt lương thực, thực phẩm.

Từ trung tâm xã Phước Công theo đường ĐH 2 vào hiện trường công trình thủy điện Đắk Mi 2 chừng 5km nhưng phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận có hàng chục điểm sạt lở nặng không thể đi được.

Các các lực lượng muốn vào giải cứu công nhân phải tự mở đường đi qua những ngọn đồi dựng đứng. Nhiều điểm di chuyển cắt đường phải bám dây thừng.

Do đất đá sạt lở trong những ngày qua nên trên đường di chuyển lực lượng chức năng phải lội bùn đến đầu gối. Suốt đường đi, là cảnh tượng núi lở, đất đá sạt xuống dưới chân và những dòng sông, con suối đầy bùn đất.

Chưa bao giờ tình trạng sạt lở núi, lũ quét lại xảy ra tại đây với mật độ dày đặc như mùa mưa bão năm nay.

Dù đã rất cố gắng nhưng nhóm tìm kiếm và các phóng viên Tuổi Trẻ đành dừng chân tại cầu công vụ bắc qua sông Đăk Mi của công trình thủy điện Đăk Mi 2 và sau đó phải quay về vì sạt lở quá nặng.

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 2.

Lũ ống qua đi để lại dấu tích trên đường ĐH 2 đoạn qua xã Phước Công - Ảnh: TẤN LỰC

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 3.

Những nhà dân chênh vênh trước mặt sông chực chờ sạt lở bất cứ lúc nào - Ảnh: TẤN LỰC

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 4.

Nữ phóng viên một kênh truyền hình trèo đèo theo đoàn tìm kiếm - Ảnh: TẤN LỰC

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 5.

Vô số điểm sạt lở trên một đoạn đường ngắn chưa đầy 500m đi về hướng xã Phước Lộc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG.

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 6.

Cắt rừng, nhiều đoạn vực phải có dây bám mới di chuyển được - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 7.

Một điểm sạt lở nhiều đá lớn trên đường vào thủy điện - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 8.

Những điểm sạt lở như thế này là phổ biến dọc tuyến đường ĐH 2 dẫn vào xã Phước Lộc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 9.

Nhóm tìm kiếm và phóng viên phải níu tay nhau men theo dốc đá dựng đứng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đường vào nơi 13 người bị vùi lấp: vừa bò vừa run - Ảnh 10.

Tiếp cận một khu vực có nhóm công nhân thủy điện Đăk Mi 2 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng Tìm cách tiếp cận nơi sạt lở Phước Sơn: Nếu thời tiết tốt sẽ dùng trực thăng

TTO - Hiện nay, đường DH1 đi từ hướng xã Phước Chánh tới Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn khoảng 50km có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng.

ĐOÀN CƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên