30/04/2021 22:44 GMT+7

Đương kim vô địch CLB Thái Sơn Nam bị theo sát

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 30-4, lượt đi Giải futsal HDBank VĐQG 2021 kết thúc tại Đắk Lắk. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam chỉ xếp thứ hai với 22 điểm sau 9 trận, sau đội đầu bảng Sahako (23 điểm) và hơn đội xếp thứ ba Zetbit Sài Gòn (22 điểm) về hiệu số.

Đương kim vô địch CLB Thái Sơn Nam bị theo sát - Ảnh 1.

Phùng Trọng Luân (25) cùng CLB Zetbit Sài Gòn ăn mừng chiến thắng trước Hưng Gia Khang Đắk Lắk - Ảnh: ANH VŨ

Ở lượt cuối quyết định ngôi vô địch lượt đi, Thái Sơn Nam chỉ hòa Sahako 0-0 nên đành xếp thứ hai ở lượt đi sau chính đối thủ.

Kết quả này đến từ việc Thái Sơn Nam đã để thua Thái Sơn Bắc 1-2 ngay trận mở màn. Trong khi đó, Sahako đã vô địch lượt đi mà không để thua một trận nào (thắng 7 và hòa 2). 

Việc hai đội đầu bảng hòa nhau giúp đội xếp thứ ba Zetbit Sài Gòn chơi quyết tâm trước Hưng Gia Khang Đắk Lắk để rút ngắn khoảng cách. Do đó, dù bị Hưng Gia Khang Đắk Lắk dẫn 1-0 ngay đầu hiệp hai, Zetbit Sài Gòn vẫn ghi liền ba bàn do công của Quốc Hưng, Trần Duy và Trọng Luân để thắng ngược 3-1. 

Chiến thắng giúp Zetbit Sài Gòn có cùng 22 điểm với đội xếp thứ hai Thái Sơn Nam sau 9 trận nhưng chỉ đứng sau do thua về hiệu số. Điều này khiến cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Lượt về của giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 26-7 tại Cần Thơ.

Đánh giá về cơ hội vô địch của đội nhà, HLV Phạm Minh Giang cho rằng không có gì phải lo lắng do khoảng cách với đội đầu bảng Sahako chỉ là 1 điểm. Ông nói: "Giai đoạn lượt đi, chúng tôi gặp nhiều trục trặc do chấn thương của các cầu thủ. Vì thế, đội thi đấu chưa được như mong muốn. Lượt về sẽ rất dài. CLB Thái Sơn Nam có một đội hình khá tốt, nên tôi nghĩ nếu tập luyện đàng hoàng và có khát khao vô địch thì chúng tôi sẽ bảo vệ được ngôi vô địch".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên