05/07/2016 10:06 GMT+7

Dừng lại để bước tới

PHI LONG (Thủ Đức, TP.HCM)
PHI LONG (Thủ Đức, TP.HCM)

TT - Vậy là tuyển Iceland đã kết thúc chuyến phiêu lưu kỳ thú của mình tại Euro 2016 sau khi thua 2-5 trước tuyển Pháp. Có lẽ rất lâu nữa, những thành viên của tuyển Iceland và người dân quốc gia này sẽ còn nhắc về Euro 2016 với niềm tự hào, hãnh diện.

Một CĐV Iceland ôm chia sẻ với tiền vệ Gylfi Sigurdsson (10), sau trận tứ kết Iceland thua Pháp 2-5 rạng sáng 4-7 (giờ VN) - Ảnh: Reuters
Một CĐV Iceland ôm chia sẻ với tiền vệ Gylfi Sigurdsson (10), sau trận tứ kết Iceland thua Pháp 2-5 rạng sáng 4-7 (giờ VN) - Ảnh: Reuters

Từ một đất nước ít được nhắc tới, từ một nền bóng đá ít danh tiếng, đất nước Iceland, nền bóng đá Iceland bỗng dưng “phá băng” để trở thành tâm điểm của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Nếu không được dự Euro 2016, không viết nên câu chuyện cổ tích thần kỳ, mấy ai biết được đất nước này chỉ có hơn 330.000 dân; không có sân cỏ bóng đá ngoài trời; phần lớn cầu thủ tuyển Iceland chỉ tham gia đá bóng bán thời gian; bóng đá nước này từng xếp vị trí 104 trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới; có tới 10% dân số nước này qua Pháp cổ vũ cho đội tuyển và hơn 99% dân số theo dõi khi đội tuyển của họ đấu với đội Anh...

Tuyển Iceland gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá thế giới với đội hình tên 11 cầu thủ ra sân đều có vần “son”. Nhưng ấn tượng hơn, những cầu thủ kém danh đó đã tạo nên điểm son về chuyên môn và tinh thần thi đấu; còn cổ động viên xứ băng đảo là điểm son về phong cách cổ vũ trong một kỳ Euro vướng phải nạn bạo lực từ những cổ động viên không chân chính. Cổ động viên Iceland đã chứng tỏ tình yêu lớn trong đất nước nhỏ.

Trong khi một số đội ra về trong xấu hổ thì với những gì đã tận hiến, tuyển Iceland không có gì phải thẹn lòng mà ngẩng cao đầu rời Euro trong sự thán phục của đối thủ và sự ngưỡng mộ của người yêu bóng đá.

Tuyển Iceland đã dừng cuộc chơi, nhưng họ lại có được thước đo của sự phát triển và cho thấy sự tiến bộ của mình. Họ thua trận nhưng chắc chắn không nản chí và chùn bước, mà ngược lại càng có thêm niềm tin, động lực để đi lên. Họ chỉ thua một trận đấu, nhưng có cả giải đấu thành công. Họ chỉ thất bại một trận đấu bóng đá, nhưng lại thắng lợi về nhiều phương diện khác. Họ kết thúc cuộc phiêu lưu tại một giải đấu, nhưng lại mở ra niềm cảm hứng vô tận cho hành trình phát triển sắp tới...

PHI LONG (Thủ Đức, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục