27/02/2020 08:26 GMT+7

Đừng khen De Bruyne, Guardiola mới đáng nói

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Kevin De Bruyne có trận cầu xuất sắc khi giúp Man City lội ngược dòng đánh bại Real Madrid 2-1 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League nhưng người xứng đáng nhận nhiều lời ngợi khen hơn phải là HLV Pep Guardiola.

Đừng khen De Bruyne, Guardiola mới đáng nói - Ảnh 1.

HLV Guardiola cũng "tỏa sáng" trong chiến thắng của Man City - Ảnh: REUTERS

Trước Real Madrid, Man City đã chơi một cách nhún nhường. Điều đó khiến nhiều CĐV và chính các cầu thủ Real Madrid có cảm giác Man City lép vế hơn. Nhưng thực tế, đội quân của Guardiola là "người đi săn mồi" còn Real Madrid trở thành "con mồi".

Không dễ để thay đổi cách vào trận, nhất là với những HLV thích kiểm soát trận đấu như Guardiola. Nhưng HLV Guardiola gây không ít bất ngờ ở trận này khi ông để Sergio Aguero, David Silva và Fernandinho dự bị. 

Man City bước vào sân mà không có tiền đạo mục tiêu nào. Thoạt nhìn, Gabriel Jesus được bố trí đá tiền đạo như thực tế anh lại chơi như một tiền vệ trái.  Năng lượng và tốc độ của Jesus đã làm khổ Dani Carvajal.

Jesus cùng Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và Riyad Mahrez đá giăng ngang với Ilkay Gundogan và Rodri ở phía sau. Điều này giúp Man City ngăn chặn thành công sự sáng tạo của Luka Modric và Isco. Điều này khiến Real Madrid dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tiếp cận khung thành của Ederson.

Bàn thua ở phút 60 thực tế là một tai nạn. "Kẻ săn mồi" Man City đã mạo hiểm bước lên quá nhanh và sập bẫy. Nếu không có sai lầm đó, Real Madrid không còn cơ hội nào ghi bàn vào lưới Man City.

Sau khi có bàn thắng, Real Madrid thi đấu quá thận trọng. Trong khi đó, Guardiola bắt đầu mạo hiểm. Ông quyết định tung Raheem Sterling vào sân để đá ở cánh trái và đẩy Jesus vào trong chơi tiền đạo. 

Và sự khác biệt đã đến, Kevin De Bruyne với đường chuyền tuyệt hảo giúp Jesus đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở thời điểm mà nhiều người cho rằng Real Madrid chắc chắn thắng trận.

Guardiola đã nhắm vào vị trí của Dani Carvajal từ đầu trận và rồi ông đã khai thác thành công. Dani Carvajal không thể bắt kịp tốc độ và phạm lỗi với Sterling khiến Real Madrid bị phạt 11m. Man City vượt lên dẫn 2-1 sau cú sút phạt 11m thành công của De Bruyne. 

Sự bình tĩnh và quyết đoán trong cú sút của Bruyne là điều đáng nói bởi Man City có "dớp" đá hỏng phạt đền ở những trận gần đây. Trong tình thế khó khăn, De Bruyne đã tỏ ra vô cùng vững vàng và xứng đáng với chiếc băng thủ quân.

Nhưng không thể ca ngợi anh được bởi khả năng của De Bruyne đã được chứng minh và thừa nhận. Sự xuất sắc của anh giống điều đó phải xảy ra vậy. Vấn đề là việc HLV Guardiola đã giúp De Bruyne nâng tầm, biến anh thành thứ vũ khí sát thương lợi hại hơn qua mỗi ngày.

Những thay đổi về chiến thuật liên tục của Guardiola tương phản với sự bị động từ phía đồng nghiệp Zidane. Không có Ronaldo, Real Madrid không còn thực sự nguy hiểm. Zidane hiểu điều đó và không dám mạo hiểm nhưng họ chơi một cách thận trọng thái quá, ngay cả khi đã dẫn bàn.

Ngoài sự xuất sắc của De Bruyne, tài cầm quân của Guardiola, một nguyên nhân nữa giúp Man City quật khởi là tinh thần thi đấu. Án phạt cấm thi đấu 2 năm ở Champions League treo lơ lửng trên đầu đẩy các cầu thủ Man City vào thế phải chiến đấu cùng nhau. Họ mạnh mẽ hơn trong hoạn nạn.

Chưa bao giờ chúng ta thấy, Man City lại đoàn kết, kiên nhẫn và quyết tâm đến vậy.

De Bruyne "hóa thánh", Man City thắng ngược Real Madrid tại Bernabeu De Bruyne 'hóa thánh', Man City thắng ngược Real Madrid tại Bernabeu

TTO - Rạng sáng 27-2, Man City đã lội ngược dòng đánh bại Real Madrid 2-1 tại Bernabeu ở lượt đi vòng 16 đội Champions League 2019-2020.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên