28/06/2018 10:12 GMT+7

Đức thua vì đã ngủ quên trên chiến thắng

THẢO NGUYÊN dịch
THẢO NGUYÊN dịch

TTO - Sau khi Đức thua Hàn Quốc 0-2, ngay tại Kazan, nhà báo Jonathan Harding của tờ Deutsche Welle đã có bài phân tích về thất bại của Die Mannschaft mà nguyên nhân chính được đưa ra là sự ngủ quên trên chiến thắng.

Đức thua vì đã ngủ quên trên chiến thắng - Ảnh 1.

Toni Kroos lẻ loi trong khi các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Nhà báo Harding viết rằng Đức đã bị loại khỏi World Cup 2018 nhưng nhìn sâu hơn thìch thất bại này không hề bất ngờ. Nhà đương kim vô địch đã không chơi tốt suốt thời gian dài và cuối cùng bây giờ phải trả giá cho sự trì trệ của mình.

Hôm nay được dự kiến là ngày Đức sẽ đá văng Hàn Quốc trên đường tiến vào vòng knock-out. Nhiều fan Đức tại Kazan vẫn giữ cảm giác tự tin có được quanh đội bóng này nhiều năm gần đây. Đội bóng này không thể thua. Đội không thua.

Nhưng điều được rỉ tai nhau suốt thời gian qua đã tràn ngập khắp các mặt báo. Đội Đức này không chỉ rất dễ bị đánh bại, mà còn không thi đấu ra một đội bóng.

Sau trận, HLV Joachim Low nói rằng: "Có lẽ chúng tôi đã tin rằng sẽ thay đổi hoàn toàn lối chơi sau các trận giao hữu. Nhưng đã không được". Sau trận thắng Thụy Điển 2-1 tại Sochi, Thomas Mueller cũng từng phát biểu tương tự. Sau khi bị loại, trả lời phỏng vấn đài ZDF, Hummels nói rằng đội Đức chưa một lần chơi hay kể từ mùa thu 2017. Xen lẫn những phát biểu là suy nghĩ của đội bóng luôn nghĩ rằng chỉ cần xiết lại phong độ, và thế là sẽ đủ.

Đức càng thi đấu, mọi thứ càng rõ ràng với người hâm mộ. Chậm, rườm rà, dễ cáu, Đức chưa một lần rũ bỏ được những lo ngại xung quanh họ từ trước khi giải đấu diễn ra. Những gì xảy ra tại Moscow với Mexico, sự bế tắc tại Sochi trước Thụy Điển được đẩy lên đỉnh điểm trước Hàn Quốc ở Kazan. Ba trận đá dở riêng lẻ chưa thể đá văng bạn ra khỏi vòng bảng nhưng vì sao lại đá dở cả ba.

Rõ ràng Joachim Low phải chịu một phần trách nhiệm. Cũng như các cầu thủ, ông ấy luôn nghĩ rằng nếu xiết lại đội hình mọi thứ sẽ trơn tru. Cách quản lý đội thật đáng nghi ngại, kế hoạch trận đấu hoàn toàn không có và chiếc lược xoay vòng cầu thủ bất ngờ thiếu hiệu quả. Trong trận này, và cả trong toàn giải, đội hình do Low chọn không thi đấu thành một đội bóng.

Việc lựa chọn đội hình cũng là vấn đề, không ngoài việc loại bỏ cầu thủ chạy cánh Leroy Sane nhưng thật ra vấn đề của tuyển Đức sâu, rộng hơn những gì Sane có thể đáp ứng.

Áp lực và sự kỳ vọng cũng gánh một phần trách nhiệm vì lịch sử đã chứng minh rằng vào giải với vai trò đương kim vô địch sẽ chịu áp lực nhiều hơn hẳn một đội có tư cách ứng cử viên vô địch. Phong độ trước giải kém cỏi, sự đoàn kết thật sự bên trong phòng thay quần áo và những xao nhãng liên quan chính trị cũng là tác nhân.

Thật khó để thoát khỏi sức ì của sự tự mãn. Nếu những cầu thủ lớn tuổi đã công khai thừa nhận điều này thì tại sao đã không có thêm nhiều biện pháp? Tuyển Đức nói rằng những cầu thủ gạo cội trong đội cần phải chịu trách nhiệm sau trận thua Mexico. Nhưng không ai hồi đáp. Dường như không ai trong đội Đức chuẩn bị cho kết cục như thế này.

Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, Toni Kroos đứng lẻ loi ở giữa sân nơi các cầu thủ Hàn Quốc ôm nhau ăn mừng. Tiền vệ của Real Madrid chính là cá tính Đức tại giải. Từ sự cẩu thả, chuyển thành vụng về rồi lại là vị cứu tinh, Kroos thiếu các giải pháp tại Kazan.

Với Hàn Quốc, đây là một trong những ngày đẹp nhất lịch sử bóng đá của họ. Họ đã bị loại nhưng cũng đã níu theo nhà đương kim vô địch. Họ trình diễn tất cả những thứ đội Đức cố gắng đạt được. Cũng như Iceland trước Anh hai năm trước tại Euro, đội kèo dưới đã dạy đại gia chiếu trên cách thi đấu như một đội bóng.

Điều tồi tệ nhất đối với Đức đó là họ đã trao thất bại vào tay chính mình.

Trước khi viết bài gửi về tòa soạn, nhà báo Jonathan Harding đã viết trên twitter rằng "Rất thú vị coi ai còn ở lại đội Đức này. Sẽ có nhiều phản ứng. Tôi băn khoăn liệu có một sự thay máu nào không. Tất cả Boateng, Hummels, Khedira, Mueller và Gomez sẽ giải nghệ? Có lẽ.
Joachim Low hết bài, Đức hết một kỷ nguyên, fan chờ chu kỳ mới Joachim Low hết bài, Đức hết một kỷ nguyên, fan chờ chu kỳ mới

TTO - Đương kim vô địch thế giới Đức đã phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng sau khi để thua Hàn Quốc 0-2 ở lượt trận cuối của vòng bảng. Đức thua không vì thiếu tài năng mà vì nhà cầm quân đã hết bài.

THẢO NGUYÊN dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên