17/06/2018 21:03 GMT+7

Đức có đủ sức... thắng chính mình tại World Cup 2018?

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TTO - Đối thủ của tuyển Đức chính là tuyển Đức. Nếu họ có sự đoàn kết đủ mạnh, thì mọi lời ong tiếng ve bên ngoài sẽ vô nghĩa. Còn không, những xào xáo của dư luận, thể thao qua báo chí, sẽ xé toang ứng cử viên làm muôn mảnh.

Không ai phủ nhận tuyển Đức vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World cup năm nay. Nếu họ làm được điều đó, thì Loew và đội quân của mình sẽ đi vào lịch sử cùng với Ý và Brazil với tư cách những đội bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Chúng ta thử điểm qua đội hình tuyển Đức: trong khung thành là "đôi găng vàng" Neuer. Án ngữ trước mặt anh chàng thủ môn tài năng này là cặp trung vệ Hummels - Boateng. Hai hậu vệ biên là Kimmich - phải và Hector. Hàng tiền vệ mới là nơi kinh khủng của tuyển Đức với nhiều lựa chọn cho ông Loew như Toni Kroos, Khedira, Ozil, Draxler, Marco Reus, Goretzka. Ở hàng iền đạo, Muller được xem là người có duyên với World cup và chân sút trẻ Timo Werner.

Thường, điều mà nhà đương kim vô địch sợ nhất là sự già nua, nhưng với tuyển Đức thì không, khi tuổi trung bình của họ chỉ 27,1 - xếp hàng thứ 6 trong 32 đội bóng, xét về độ trẻ trung.

Cái lo thứ hai của một nhà đương kim vô địch là lòng khát khao chiến thắng bị giảm sút. Với người Đức, chuyện này có lẽ thừa, khi mà chúng ta thấy họ nổi tiếng với việc góp mặt nhiều nhất ở trận chung kết, bất chấp cả những thời kỳ già cỗi như 1982, 1986.

Một điểm mạnh đáng kể nữa của đội Đức, đó là sự dẫn đầu về cách làm ăn bài bản, khoa học. Chính tuyển Đức chứ không ai khác, đã đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào bóng đá. 

Họ đã dựa vào các viện nghiên cứu thể thao để xây dựng một kho dữ liệu khổng lồ về các đối thủ. Để từ đây, ông Low và các cộng sự nắm được thật nhiều thông tin về đối thủ nhằm từ đó đưa ra những đối sách thích hợp cho từng trận.

Ồ, vậy tuyển Đức không có điểm yếu sao?

Không, họ có một mối lo lớn liên quan đến chính trị! Đó là việc hai cầu thủ gốc Thổ Nhỉ Kỳ là Oezil với Gundogan đi chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhỉ Kỳ và tuyên bố công khai rằng "đây là vị tổng thống của chúng tôi"! Điều này đã khiến dân Đức nổi giận, và cho rằng đây là những tuyển thủ phản bội, cần phải loại khỏi đội tuyển.

Xin đừng nghĩ rằng câu chuyện này không gây ảnh hưởng đến tuyển Đức. Chính Gundogan sau trận giao hữu với Arabia Saudi đã khóc vì điều này, khi báo chí liên tục kêu gọi Low phải loại anh với Ozil. 

Trang web DW nổi tiếng của Đức đã gọi scandal này là "đám mây đen kéo dài" đang phủ lên đội tuyển Đức. Trong một cuộc họp báo ngay sau khi đặt chân đến đất Nga, tuyển Đức đã thể hiện sự bất ổn khi cho các nhà báo ngồi đợi đến 2 giờ đồng hồ - một điều chưa từng có. 

Và khi xuất hiện tại cuộc họp, ông Low cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức đã không giấu được sự mệt mỏi thể hiện trên gương mặt. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Reinhard Grindel cũng đã thẳng thắn nói:" Chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề xã hội (ý nói chuyện nhập cư). Có vấn đề ở đất nước này "!

Nói về "đám mây đen" bao phủ tuyển Đức, nhà tâm lý học thể thao Tiến sĩ Jens Kleinert nói với DW rằng: "Nếu đội ngũ có lòng quyết tâm càng mạnh, sự tác động từ bên ngoài càng ít hơn". 

Nói cách khác, đối thủ của tuyển Đức chính là tuyển Đức. Nếu họ có sự đoàn kết đủ mạnh, thì mọi lời ong tiếng ve bên ngoài sẽ vô nghĩa. Còn không, những xào xáo của dư luận, thể thao qua báo chí, sẽ xé toang ứng cử viên làm muôn mảnh.

Liệu Đức có thắng được chính mình? Trong một bài viết mới nhất trên DW, người ta đã kể rằng đã thấy được một bức tranh thanh thản của tuyển Đức trên sân tập CSKA Moscow. 

Sau buổi tập, các tuyển thủ đã tươi cười chụp ảnh selfie với hơn 300 khán giả hâm mộ đến theo dõi buổi tập. Trên twitter của mình, Gundogan liên tục đưa những hình ảnh tràn ngập nụ cười trong nội bộ tuyển Đức, như sự khẳng định: "Nội bộ chúng tôi không có vấn đề gì!"

Bình luận về "đám mây đen", chuyên gia tâm lý thể thao Kleinerts cho rằng: "Áp lực bên ngoài đang ngày càng ít đi. Theo tôi, đám mây đen chỉ là hiệu ứng tâm lý, sẽ ngày càng nhạt dần".

Và Low thì đã bắt đầu biết đùa, khi nói rằng sau những trận tập huấn không tốt, sau "đám mây đen", tuyển Đức đã tụt xuống chỉ còn là một đội bóng trung bình. Và ông mừng vì điều đó, đơn giản bởi các cầu thủ không bị "lên mây" bởi những lời tâng bốc.

Chân dung tuyển Đức Chân dung tuyển Đức

TTO - Tuyển Đức đến Nga để bảo vệ chức vô địch họ đã có từ 4 năm trước tại Brazil. Die Mannschaft nằm ở bảng F cùng với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc.

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên