10/11/2011 23:03 GMT+7

Đột nhập làng VĐV

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ăn như thế nào, ở ra sao tại làng VĐV trong khu liên hợp thể thao Jakabaring thành phố Palembang, Indonesia? Phóng viên Tuổi Trẻ gửi đến bạn đọc những hình ảnh bên trong làng VĐV một ngày trước khi SEA Games 26 chính thức khởi tranh ngày 11-11.

TTO - Các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ăn như thế nào, ở ra sao tại làng VĐV trong khu liên hợp thể thao Jakabaring thành phố Palembang, Indonesia? Phóng viên Tuổi Trẻ gửi đến bạn đọc những hình ảnh bên trong làng VĐV một ngày trước khi SEA Games 26 chính thức khởi tranh ngày 11-11.

Vì SEA Games 26 chưa chính thức khởi tranh rào cản an ninh còn khá lỏng và tất cả những  người đeo thẻ SEA Games đều dễ dàng lọt vào bên trong, bất kể đó là thẻ gì (theo nguyên tắc phóng viên không được vào làng VĐV).

Làng VĐV là một khu vực rộng lớn gồm nhiều khu nhà vừa được xây mới hoàn toàn. Mỗi khu nhà này được xây theo kiểu chung cư để bán lại cho người dân sau SEA Games 26 và mỗi phòng đều có 6 giường ngủ với đầy đủ tiện nghi máy lạnh, tủ lạnh, nhà vệ sinh... và cả wi-fi. Ở mỗi tầng lầu đều có khoảng giếng trời rất tốt để VĐV ngồi thư giãn hóng mát lúc rảnh rỗi trên những bộ salon mới tinh. Đồng thời, cuối mỗi tầng lầu đều có bố trí nhiều máy giặt cho VĐV tự giặt đồ.

Các thành viên đoàn TTVN được bố trí ở khu B. Ông Nguyễn Bá Nghị - lãnh đạo đội leo tường - cho biết: “Điều kiện phòng ốc sinh hoạt trong làng VĐV rất tốt. Hơn nữa, mỗi ngày chúng tôi đều được ban tổ chức cung cấp đầy đủ nước suối để uống”.

Vấn đề các VĐV VN lo lắng nhất là ăn uống cũng đã được đáp ứng khá tốt. Phải rất khó khăn chúng tôi mới lọt được vào khu vực nhà ăn của làng VĐV. Đó là nhà ăn rộng lớn được lắp máy lạnh với sức chứa trên dưới 1.500 người cùng lúc. Để đáp ứng giờ giấc tập luyện và thi đấu khác nhau của VĐV, nhà ăn sẽ mở cửa từ 6g30 mỗi ngày đến tận 22g, mỗi người chỉ được ăn 3 lần mỗi ngày (có kiểm soát bằng phiếu).

Số lượng món ăn khá nhiều, có cả cơm, cá, thịt bò, rau xào... lại được nấu với khẩu vị gần giống VN nên rất phù hợp với các VĐV VN. VĐV điền kinh Vũ Thị Hương cho biết: “Đồ ăn khá giống ở Việt Nam nên tôi cảm thấy không có khó khăn gì”.

Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí trong làng nhiều khu lều bán hàng lưu niệm, sim và thẻ điện thoại… với giá cả rất phải chăng cho những người trong làng.

Một số hình ảnh PV TTO ghi nhận tại làng VĐV:

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên