27/01/2018 22:16 GMT+7

Đội tuyển có công, người hâm mộ có lòng

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

Hàng ngàn CĐV 'không cần một giây suy nghĩ' quyết định bay sang Trung Quốc để vào sân cổ vũ trực tiếp đội tuyển U-23 VN trong trận chung kết U-23 Châu Á diễn ra tại Thường Châu (TQ) ngày 27-1.

"Việt Nam nói là làm"

Hành trình "kỳ diệu" để lọt vào tới tận trận chung kết U-23 Châu Á của đội tuyển U-23 VN khiến triệu triệu người hâm mộ cả nước nức lòng. Các công ty du lịch có tour đi Thường Châu (Trung Quốc) đều bán sạch vé tour và đăng ký thêm máy bay để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ đội tuyển U-23 Việt Nam.

Đội tuyển có công, người hâm mộ có lòng - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam cổ vũ đội tuyển U-23 VN trong sân vận động ở Trung Quốc Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đại diện các công ty du lịch cho biết họ bất ngờ vì không khí mua tour "độc đáo" chưa từng thấy: khách gọi điện đến chỉ hỏi làm thế nào để giúp họ bay được đến Thường Châu xem trận chung kết trong ngày 27-1 mà không quan tâm đến giá tour bao nhiêu.

Mối bận tâm nhất của họ là làm sao có thể xin được visa và có chỗ trên máy bay trong thời gian cận kề đột xuất như thế.

Những doanh nghiệp lữ hành có tour đưa người hâm mộ Việt Nam xem trận chung kết U-23 Việt Nam có sự chuẩn bị từ trước như Vietravel nỗ lực hết sức mình để đáp ứng được nhu cầu tăng vọt của các tín đồ yêu bóng đá. Sau khi U-23 VN đá bại Qatar ở bán kết chiều 23-1, số lượng vé được bán sạch với tốc độ "nhanh chưa từng có".

Công ty cũng năng động phối hợp cùng các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet lên ngay sản phẩm tour cổ vũ cho đội tuyển khởi hành ngày 27-1 theo hình thức charter (máy bay bao chuyến) bay thẳng đến Thường Châu từ điểm xuất phát là TP.HCM, Hà Nội.

Giá tour bao gồm giá vé máy bay, vé vào xem trận chung kết, phí visa và tiền ăn. Nhiều người hâm mộ mua được vé bay sang Trung Quốc "tốc hành trong ngày" (sáng 27-1 đi, rạng sáng 28-1 về tới Việt Nam) này đã không giấu sự vui mừng trên mạng xã hội.

Nhiếp ảnh gia Mai Hoàng Long (TP.HCM) cho biết anh phải đi ủng hộ đội tuyển U-23 VN vì "vào tới chung kết đã là thành công quá mức rồi, rất xứng đáng để mình ủng hộ". Lý do khác là anh "muốn đi để trải nghiệm không khí sục sôi trong sân vận động".

Anh Long nói "cuối năm là thời điểm rất bận rộn nên mua tour bay thẳng đi và về luôn ngay sau trận đấu rất tiện".

"Hồi hộp hơn gặp người tình"

"Sẵn sàng rồi, nôn nao chờ ngày gặp mặt... Hồi hộp hơn gặp người tình nữa" - vợ chồng anh chị Triệu Bình - Duy Ngọc (kinh doanh nhà hàng tiệc cưới ở Tân Phú, TP.HCM) bày tỏ cảm xúc trên facebook khi đăng ký thành công vé tour từ Vietravel bay sang Thường Châu cổ vũ U-23 VN.

Đội tuyển có công, người hâm mộ có lòng - Ảnh 2.

Khát vọng của CĐV Việt Nam trước sân vận động ở Trung Quốc Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chị Duy Ngọc cho biết vì "quá thót tim và vỡ òa sung sướng" khi theo dõi trận thắng bán kết của U-23 VN nên vợ chồng chị ra đường "đi bão" cùng hàng triệu người Sài Gòn, đồng thời quyết định tìm cách đi xem chung kết.

 "Thực tình chúng tôi quá tự hào về đội tuyển và muốn tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ cho các em, muốn được sát cánh bên đội bóng, hòa nhịp reo hò cùng cổ động viên, hòa vào không khí tưng bừng trong sân vận động".

Chị Ngọc sắm cờ, mũ, áo đỏ sao vàng và sơn cả quốc kỳ lên 10 ngón tay để đi xem chung kết với tâm niệm: 

"Chúng tôi muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng của U-23 VN và có niềm tin các cầu thủ của chúng ta sẽ làm được. Họ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào được trận chung kết giải Châu Á đã "như trong mơ" rồi. Người hâm mộ cần cổ vũ tinh thần và cám ơn toàn đội tuyển, ban huấn luyện đã cho chúng ta niềm hạnh phúc khó tả bằng lời".

Đội tuyển có công, người hâm mộ có lòng - Ảnh 3.

Nhân viên công ty Vietravel trong những ngày sôi động cùng U-23 VN

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên