06/12/2018 11:55 GMT+7

Đội nhà thất thế, CĐV Philippines 'thách' CĐV Việt đấu...bóng rổ

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam với Philippines trên sân Mỹ Đình tối nay (6-12), các CĐV hai đội tiếp tục "đấu khẩu" với nhau dữ dội trên trang mạng xã hội Facebook.

Đội nhà thất thế, CĐV Philippines thách CĐV  Việt đấu...bóng rổ - Ảnh 1.

Hai anh em Phil Younghusband và James Younghusband là đối tượng để các CĐV VN chọc phá vì cái họ Younghusband nghĩa là "Chồng trẻ" - Ảnh: Philippines News

Tất nhiên chủ đề tranh cãi nhiều nhất vẫn là việc đội tuyển Philippines có thể một lần nữa tạo nên "Kỳ tích Mỹ Đình" phiên bản 2.0 hay không ? CĐV John Paul Llamelo viết: "Philippines sẽ làm nên điều kỳ diệu và sau đó lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup". 

Đội nhà thất thế, CĐV Philippines thách CĐV  Việt đấu...bóng rổ - Ảnh 2.

CĐV Philippines tự tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà - Ảnh: Facebook

CĐV Deen Assalam cũng tuyên bố: "Chỉ cần chiến thắng 2-0 thôi mà, dễ như trở bàn tay". Đáp trả lại những lời tuyên bố của CĐV Philippines, các fans Việt đã châm biếm đối thủ: "Hãy mơ đi cưng!". CĐV Đông Mazda viết: "Philippines đừng mơ nữa, tỉ số sau 2 lượt sẽ là 4-1". 

Do đội tuyển Philippines đang "thất thế" trước VN trước trận bán kết lượt về nên cuộc đấu khẩu trên Facebook cũng diễn ra theo chiều hướng CĐV Philippines "lép vế" so với các CĐV Việt Nam. Vì vậy, nhiều CĐV Philippines đã chuyển sang chủ đề "vĩ mô" hơn như...World Cup hoặc họ dẫn ra các cầu thủ lừng danh có "dây mơ rễ má" với đất nước Philippines. 

CĐV Enrique Ardais Saldajeno viết: "Có gì đáng đâu mà phải khoe khoang, đội tuyển các bạn có bao giờ được dự World Cup chưa ?". CĐV Permsopa cũng viết: "Pháp vô địch World Cup 2018, chúng tôi có một thành viên là thủ môn Alphonse Areola. Các bạn có được cầu thủ nào như thế không mà ầm ĩ vậy?". 

Ngụ ý của CĐV này muốn ám chỉ Alphonse Areola đang chơi cho CLB Paris Saint-Germain có cha mẹ đều là người Philippines nhưng đã chọn thi đấu cho đội tuyển Pháp. 

Đội nhà thất thế, CĐV Philippines thách CĐV  Việt đấu...bóng rổ - Ảnh 3.

Thủ môn Alphonse Areola cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 có cha mẹ đều là người Philippines - Ảnh: AFP

Hay như CĐV Markhael đã lấy lại câu chuyện của cựu huyền thoại bóng đá Philippines Paulino Alcantara (67 tuổi) từng khoác áo cho 3 đội tuyển là Catalonia, Philippines, Tây Ban Nha ở những năm của thập niên 1920 để "thách" VN lục lọi hết lịch sử xem có cầu thủ nào được như vậy hay không. 

Thậm chí CĐV Carl Maraja còn "đi xa" hơn nữa khi thách VN so...bóng rổ ! Anh viết: "Bạn hãy thử đem đội bóng rổ của bạn đấu với chúng tôi xem nào ?". 

Đội nhà thất thế, CĐV Philippines thách CĐV  Việt đấu...bóng rổ - Ảnh 4.

CĐV Philippines sẵn sàng tuyên chiến với CĐV VN - Ảnh: Facebook

Trước những lời thách thức tức cười từ đối thủ, các CĐV VN một lần nữa đáp trả rất "hóm hỉnh". CĐV Minh Khang viết: "Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của Philippines để họ thích thú hơn với bóng đá thay vì bóng rổ, bóng chuyền và quyền Anh ?". 

Đặc biệt cái tên của hai cầu thủ Phil Younghusband và James Younghusband trở thành chủ đề để các CĐV châm chọc nhiều nhất, vì từ Younghusband dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là "chồng trẻ". 

CĐV Linh Linh viết: "Chồng trẻ ở đây, còn vợ trẻ ở đâu ?", còn CĐV Thy Khanh bình luận vui: "Ôi những ông chồng trẻ thường rất vụng về". 

'Philippines sẽ chơi tấn công để vào chung kết'

TTO - Trả lời Tuổi Trẻ chiều 4-12, đội trưởng Phil Younghusband nói Philippines sẽ chơi tấn công trước VN trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 6-12 tới để vào chung kết.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên