17/06/2018 22:21 GMT+7

Đội đầu bảng Hà Nội thảm bại khó tin trên sân Thống Nhất

N.K
N.K

TTO - Hàng thủ chơi ngớ ngẩn, cộng với quyết định khó hiểu của HLV Chu Đình Nghiêm rút tiền đạo Hoàng Vũ Samson và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết ra nghỉ ở phút 72, khiến Hà Nội thua ba bàn liên tiếp ở các phút 56, 64, 88.

Đội đầu bảng Hà Nội thảm bại khó tin trên sân Thống Nhất - Ảnh 1.

Tỉ số khó tin trên sân Thống Nhất - Ảnh: N.K

Tối 17-6, đội đầu bảng Hà Nội đã bất ngờ để thua đội áp chót bảng Sài Gòn 2-5 trên sân Thống Nhất ở vòng 14 V-League 2018. 

Với dàn cầu thủ chất lượng nhất V-League, Hà Nội là đội bóng không có đối thủ suốt lượt đi. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm bất bại với 11 trận thắng và hai trận hòa. Chưa kể là 13 trận lượt đi, Hà Nội chỉ để thủng lưới có 8 bàn. 

Còn CLB Sài Gòn thì ngụp lặn ở vị trí áp chót gần như suốt lượt đi khi chỉ thắng được hai trận, hòa 4 và thua 7. 

Vậy mà rốt cuộc, Hà Nội lại thua, thậm chí thua thảm. 

Đội đầu bảng Hà Nội thảm bại khó tin trên sân Thống Nhất - Ảnh 2.

Mới phút thứ 5, Oseni ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho CLB Hà Nội. Nhưng chỉ một phút sau đó, tân binh Quốc Phương đã cân bằng tỉ số 1-1 trước khi Da Sylva tiếp tục ghi đưa CLB Sài Gòn dẫn lại 2-1 ở phút 29. 

5 phút đầu hiệp hai, Quang Hải cân bằng tỉ số 2-2 cho CLB Hà Nội. Nhưng hàng thủ chơi ngớ ngẩn, cộng với quyết định khó hiểu của HLV Chu Đình Nghiêm khi cùng lúc rút tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết ra nghỉ ở phút 72, đã khiến Hà Nội thua ba bàn liên tiếp ở các phút 56, 64, 88 sau các pha dứt điểm của Da Sylva. 

Ghi 4 bàn trong trận đấu, Da Sylva là cầu thủ thứ hai làm được điều này ở V-League 2018 sau tiền đạo trẻ Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) cũng ghi 4 bàn trong trận thắng Sài Gòn 5-1 ở vòng 10.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm lý giải thất bại của Hà Nội là vì đội chủ nhà chơi quyết tâm hơn, trong khi hàng thủ của ông lại mắc nhiều sai lầm. 

Ông nói: "Chúng tôi nhập cuộc không tốt, không dâng cao như đội Sài Gòn vốn thi đấu đầy quyết tâm. Hàng thủ chúng tôi mắc nhiều sai lầm khi đối thủ phản công và bị thủng lưới. Bước ngoặc của trận đấu chính là pha đá phạt nâng tỉ số lên 3-2 của Da Sylva ở phút 56. Khi thua, chúng tôi đẩy đội hình lên gỡ và vỡ trận là điều bình thường".

Trong khi đó, HLV Phan Văn Tài Em rất tự hào với chiến thắng và màn trình diễn của các cầu thủ Sài Gòn. Anh nói: "Trước trận đấu này, tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta chỉ có thể tự mình cứu mình thôi, nên phải thi đấu tốt. Đội trưởng Ngọc Duy và Da Sylva đã thi đấu rất tốt trong chiến thắng của đội ngày hôm nay (17-6)".

Đội đầu bảng Hà Nội thảm bại khó tin trên sân Thống Nhất - Ảnh 3.

Quang Hải nhảy lên không trung ăn mừng bàn gỡ 2-2 - Ảnh: N.K

Đội đầu bảng Hà Nội thảm bại khó tin trên sân Thống Nhất - Ảnh 4.

Tân binh Quốc Phương (giữa) ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho CLB Sài Gòn - Ảnh: N.K

Đội đầu bảng Hà Nội thảm bại khó tin trên sân Thống Nhất - Ảnh 5.

HLV Phan Văn Tài Em ăn mừng ngoài sân khi Da Sylva ghi bàn - Ảnh: N.K

HLV Phan Văn Tài Em bức xúc với công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) khi quyết định tổ chức trận đấu B.Bình Dương gặp Sông Lam Nghệ An - đối thủ đang đua trụ hạng như CLB Sài Gòn - trên sân Vinh thay vì sân trung lập nào đó.

Lí do của việc thay đổi này là vì Bình Dương sợ kẻ xấu mượn trận đấu này để biểu tình nên không cho tổ chức trận đấu trên sân Gò Đậu.

HLV Tài Em nói: "Trận B.Bình Dương - SLNA chưa đá nhưng tôi biết chắc SLNA sẽ thắng rồi. Sân trung lập sao không đá mà lại để đá trên sân Vinh của SLNA?".

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên