05/05/2019 20:24 GMT+7

Đội bóng của Quang Hải suýt 'ôm hận' tại Bình Dương, trọng tài cấp cứu Thiện Đức

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 5-5, bàn thắng quý giá của Thành Chung ở phút 90+5 đã giúp CLB Hà Nội may mắn giành lại một điểm khi hòa 2-2 trên sân B.Bình Dương ở vòng 8 V-League 2019.

Đội bóng của Quang Hải suýt ôm hận tại Bình Dương, trọng tài cấp cứu Thiện Đức - Ảnh 1.

Thành Chung ăn mừng bàn thắng 2-2 - Ảnh: N.K

Trận đấu bị gián đoạn ngay phút thứ 2 khi hậu vệ Thiện Đức (B.Bình Dương) sau va chạm với tiền đạo Pape Omar (Hà Nội) trong một pha tranh chấp bóng bổng đã bị sốc và có dấu hiệu nuốt lưỡi.

Trọng tài chính Ngô Duy Lân sau khi giơ tay yêu cầu lực lượng y tế vào sân đã lập tức xô ngã Thiện Đức ra sân và đưa tay vào hàm anh để cấp cứu. Cầu thủ của hai đội cũng lao vào hỗ trợ. Sau khi sơ cứu, Thiện Đức được đưa lên xe cứu thương đến ngay bệnh viện. 

Đội bóng của Quang Hải suýt ôm hận tại Bình Dương, trọng tài cấp cứu Thiện Đức - Ảnh 2.

Các cầu thủ giúp sơ cứu Thiện Đức không bị nuốt lưỡi - Ảnh: N.K

Trả lời về tình trạng của Thiện Đức sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết do trận đấu mới kết thúc nên ông chưa được thông báo cụ thể về sức khỏe của cậu học trò.

Trở lại với trận đấu, B.Bình Dương dù được đánh giá yếu hơn đội đầu bảng Hà Nội nhưng lại gây sốc khi ghi liền hai bàn dẫn trước trong vòng có 20 phút đầu tiên. Hàng thủ vững chắc của Hà Nội với cặp trung vệ đội tuyển quốc gia Duy Mạnh và Đình Trọng đã không thể ngăn Wander Luiz (phút 14) và Tô Văn Vũ (phút 20) ghi bàn hạ thủ môn Nguyễn Văn Công. Phải chờ đến phút bù giờ của hiệp một, tiền đạo Oseni mới có thể ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Đội bóng của Quang Hải suýt ôm hận tại Bình Dương, trọng tài cấp cứu Thiện Đức - Ảnh 3.

Tô Văn Vũ (trái) ăn mừng bàn thắng 2-0 - Ảnh: N.K

Thế trận hiệp hai hoàn toàn nghiêng về phía CLB Hà Nội khi tổ chức tấn công liên tục để tìm bàn gỡ. Nhưng ngay cả khi tung tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson vào thay Thành Lương, đội bóng thủ đô vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Hàng thủ B.Bình Dương chơi rất tập trung và chắc chắn nên phá giải các đường chuyền từ hai cánh của CLB Hà Nội.

Đội bóng của Quang Hải suýt ôm hận tại Bình Dương, trọng tài cấp cứu Thiện Đức - Ảnh 4.

Hoàng Vũ Samson (giữa) bất lực trước hàng thủ B.Bình Dương - Ảnh: N.K

Không còn gì để mất, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải tung trung vệ Thành Chung vào sân và đôn anh lên đá tiền đạo khi trận đấu chỉ còn khoảng chục phút nữa là kết thúc.

Đội bóng của Quang Hải suýt ôm hận tại Bình Dương, trọng tài cấp cứu Thiện Đức - Ảnh 5.

Thủ môn Bùi Tấn Trường đã chơi khá hay trong trận trước khi mắc sai lầm - Ảnh: N.K

Và phải chờ đến phút 90+5, nhờ sai lầm thủ môn Bùi Tấn Trường khi băng ra cản phá không chính xác quả tạt từ cánh phải, Thành Chung đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong niềm vui sướng của các cầu thủ Hà Nội.

Đội bóng của Quang Hải suýt ôm hận tại Bình Dương, trọng tài cấp cứu Thiện Đức - Ảnh 6.

Cầu thủ ngoại kéo Tấn Trường đứng lên sau trận đấu - Ảnh: N.K

Ngay sau bàn thua, trận đấu đã kết thúc. Thủ môn Bùi Tấn Trường gục xuống sân, đấm liên tục lên mặt cỏ đầy tiếc nuối. Còn các cầu thủ khác thì không khỏi thất vọng. Nhiều người mắt đỏ hoe.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên