04/02/2021 12:04 GMT+7

Derby của những cơn đau đầu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chelsea và Tottenham - một đội bóng vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, một đội bóng đang bắt đầu bước vào những ngày đen tối.

Derby của những cơn đau đầu - Ảnh 1.

Son Heung Min (trái) quá đơn độc khi không có Kane - Ảnh: Reuters

Trận derby thành London diễn ra lúc 3h ngày 5-2 (K+PM THTT) trên sân của Tottenham hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Cả Chelsea lẫn Tottenham đều đang có những vấn đề phải giải quyết trái ngược nhau.

HLV Mourinho đau đầu vì thiếu người

Với Tottenham, cơn đau đầu của họ đơn giản nằm ở vấn đề lực lượng. Trận thua Liverpool 1-3 gây ra hậu quả còn trầm trọng hơn cả việc đánh mất 3 điểm. Đó là chấn thương của Harry Kane. Khi Tottenham thăng hoa đầu mùa giải, giới chuyên môn đã đặt ra câu hỏi về sự phụ thuộc quá mức của Tottenham và bộ đôi tiền đạo ngôi sao: Kane và Son Heung Min.

"Gà trống" sẽ thế nào nếu hai cầu thủ này chấn thương, hoặc ít nhất một trong hai chấn thương? Câu trả lời lập tức có ngay trong trận thua Liverpool. Hiệp một, Tottenham chơi ngang ngửa với Liverpool và tạo ra nhiều tình huống sóng gió. Nhưng khi Kane rời sân vào đầu hiệp 2, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Liverpool.

Và đến trận thua Brighton hồi cuối tuần, hàng công Tottenham đã "hiện nguyên hình". Không có Kane đá cặp, Son Heung Min không tạo nổi một pha tấn công đáng chú ý nào. Và trong tay HLV Mourinho thiếu phương án đến mức ông phải đẩy Bergwijn lên đá tiền đạo cắm, đồng thời cho Gareth Bale cùng Son đá hỗ trợ cho Bergwijn vốn sở trường đá cánh. Kết quả hoàn toàn gây thất vọng.

Bước vào trận đại chiến với Chelsea, Mourinho liệu có phương án mới cho hàng công? Để Carlos Vinicius - tiền đạo người Brazil mới ra sân 70 phút ở Premier League mùa này - đá chính có lẽ là phương án cuối cùng trong các phương án khả thi. Nhưng trong tay HLV Mourinho có quá ít lựa chọn. Và ở trận này, Tottenham ngoài Kane còn vắng Lo Celso, Dele Alli, Tanguy Ndombele cùng Sergio Reguilon.

HLV Tuchel đau đầu vì... thừa người

Trong khi đó, vấn đề của Chelsea lại đến từ cuộc khủng hoảng thừa. Từ đầu mùa đến giờ, họ đã sử dụng 27 cầu thủ ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Dù Ross Barkley cùng Loftus-Cheek cùng một loạt cầu thủ dự bị tên tuổi khác như Victor Moses, Van Ginkel, Bakayoko... đã bị đẩy đi, họ vẫn còn 25 cầu thủ trong đội một. Tức mỗi vị trí có ít nhất hai cầu thủ chất lượng. 

Đã vậy, Chelsea lại còn gặp may khi trong nhóm các đại gia, họ là đội ít bị ảnh hưởng nhất bởi các chấn thương. Điển hình như trước thềm trận gặp Tottenham, Chelsea không vắng bất kỳ cầu thủ nào.

Nhưng khổ nỗi, nếu hỏi một CĐV Chelsea bất kỳ về việc lo sợ cầu thủ nào bị chấn thương nhất, có lẽ họ cũng chẳng biết trả lời là ai. Một số ngôi sao như Kai Havertz, Timor Werner, Mateo Kovacic, Kepa Arrizabalaga gây thất vọng não nề, và Chelsea cũng chẳng có cầu thủ nào chơi quá nổi bật từ đầu mùa. 

Nhóm các cầu thủ Anh như Tammy Abraham, Mason Mount, Ben Chilwell, Recce James chơi khá tròn vai nhưng chưa thể hiện tầm cỡ ngôi sao như lứa đàn anh thời Lampard, Terry. Có quá nhiều lựa chọn và đều sàn sàn như nhau.

Với một HLV vừa chân ướt chân ráo như Thomas Tuchel, cuộc khủng hoảng thừa càng khó chịu hơn. Chiến lược gia người Đức đã có chiến thắng đầu tay khi đánh bại Burnley 2-0 tuần trước. Nhưng đừng quá lạc quan với một trận thắng kiểu vậy. HLV Tuchel có thể chọn bất kỳ cầu thủ nào ông có để tung ra trước Burnley. Nhưng khi gặp một đối thủ cỡ Tottenham, phải chọn những người tốt nhất.

Trong tay Tuchel, những cầu thủ người Đức như Rudiger và Werner có thể được cho đá chính, nhưng Havertz có phong độ quá tệ và khó lòng được ưu ái. Dù sao, cơn đau đầu của ông Tuchel cũng dễ chịu hơn nhiều so với Mourinho - người không biết phải cho ai đá thay Kane ở trận này.

M.U hủy diệt Southampton

Rạng sáng 3-2 (giờ VN), ở vòng 22 Premier League, M.U bất ngờ hủy diệt Southampton 9-0. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đội khách bị mất người (Jankewitz lãnh thẻ đỏ) ngay từ phút thứ 2. Đến cuối trận, Southampton cũng chỉ còn 9 người sau chiếc thẻ đỏ của Bednarek. Đây cũng là trận đấu có cách biệt lớn nhất ở mùa giải này.

Trong khi đó, Arsenal phải nhận thất bại 1-2 trước Wolves vì mất 2 người. "Tội đồ" của họ là David Luiz - người bị đuổi vào cuối hiệp 1 khi Arsenal đang dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, Arsenal còn mất nốt thủ thành Leno (thẻ đỏ ở phút 72).

Hòa Chelsea, Tottenham trở lại ngôi đầu bảng Hòa Chelsea, Tottenham trở lại ngôi đầu bảng

TTO - Trận cầu tâm điểm vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) giữa chủ nhà Chelsea và Tottenham rạng sáng 30-11 đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên