03/11/2021 07:35 GMT+7

Đáng thương như Ronaldo và CĐV Man United!

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Không biết Cristiano Ronaldo sẽ "cứu rỗi" Manchester United bao nhiêu trận nữa? Không biết các CĐV Man United sẽ phải sống trong cảm xúc vật vã bao lâu nữa? Không biết Man United còn chờ đợi điều gì mà không buông bỏ Ole Gunnar Solskjaer?

Đáng thương như Ronaldo và CĐV Man United! - Ảnh 1.

Sự kiên nhẫn của Man United dành cho HLV Ole Gunnar Solskjaer thật sự quá khó hiểu - Ảnh: REUTERS

Rất, rất nhiều câu hỏi về Man United tuôn ra sau khi các CĐV chứng kiến trận hòa 2-2 của "Quỷ đỏ" trước Atalanta ở Champions League. Trong sự nghiệp, Ronaldo nhiều lần đóng vai người hùng. Tất nhiên rồi, siêu sao phải như thế!

Các CĐV Man United rất muốn Ronaldo tiếp tục đóng vai người hùng tại Old Trafford. Nhưng là "người hùng" của những khoảnh khắc vinh quang, chứ không phải người hùng "cứu rỗi" Man United khỏi các thảm kịch xếp chồng lên nhau.

Sau trận thua Liverpool 0-5, nhiều CĐV "Quỷ đỏ" đã mong Man United thua luôn Tottenham để họ sớm thoát khỏi HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng rồi, Ronaldo tỏa sáng rực rỡ để cứu lấy chiếc ghế của ông thầy người Na Uy.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn khát khao tìm kiếm vinh quang. Anh có thể đã đến một đội bóng nào khác vào mùa hè vừa qua. Tại đó, ít thử thách hơn, dễ kiếm chức vô địch nhưng vẫn được trả rất nhiều tiền.

Cuối cùng, CR7 quyết định quay về Man United để cùng đội bóng này tìm lại ánh hào quang. Ronaldo có thể đã nghĩ rằng, Man United có thể cạnh tranh chức vô địch, tiệm cận một vinh quang nào đó.

Nhưng mọi giấc mộng tan biến, không có ánh hào quang nào tại Old Trafford cả và Ronaldo phải "còng lưng" gánh đội khỏi miệng vực của thảm họa. Các cầu thủ Man United làm sao có thể đi tìm vinh quang vì bận cứu chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ronaldo thực sự rất đáng thương.

Đáng thương như Ronaldo và CĐV Man United! - Ảnh 2.

Các cầu thủ Man United không thể đi tìm vinh quang vì bận cứu ghế Ole Gunnar Solskjaer - Ảnh: REUTERS

Sau Ronaldo, nếu có ai đó ở Old Trafford cũng đáng thương không kém thì đó là các CĐV "Quỷ đỏ". Họ bị lạc vào một vòng lặp lại kỳ lạ: chứng kiến đội bóng thăng hoa, tụt dốc, thăng hoa rồi lại tụt dốc.

Ole Gunnar Solskjaer gây thất vọng, sắp bị sa thải đến nơi nhưng rồi bất ngờ tạo ra hy vọng với những chiến thắng và sau đó lại khiến tất cả trở lại trạng thái của sự thất vọng. Hết lần này đến lần khác, mọi thứ cứ lặp lại nhưng cuối cùng Man United chẳng đi đến đâu cả.

Trong khi đó, Liverpool, Man City, Chelsea đã ở đâu đó rất xa đẳng cấp của "Quỷ đỏ". Không thể cay đắng hơn khi thấy đối thủ tiến xa còn đội nhà vẫn cứ loay hoay tìm cách cứu ghế HLV từng trận.

Ai cũng có thể thấy, Ole Gunnar Solskjaer chính là vấn đề của Man United. "Quỷ đỏ" không thể thành công với một HLV như Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng không biết vì lý do gì, sau rất nhiều chu kỳ luẩn quẩn, Ole Gunnar Solskjaer vẫn tại vị.

Giữ HLV Ole Gunnar Solskjaer, Man United ngày càng thụt lùi, phải trông cậy vào một cầu thủ đã 36 tuổi, đáng ra đã phải dưỡng già ở nơi khác.

Giữ Ole Gunnar Solskjaer, các CĐV Man United phải nhìn những chiến lược gia danh tiếng tìm được bến đỗ, mới nhất là Antonio Conte - người được đồn đoán sẽ thay Ole Gunnar Solskjaer cả tuần nay.

Giữ Ole Gunnar Solskjaer, Man United sẽ có những trận thua thảm hại trước Liverpool, những chiến thắng tưng bừng trước Tottenham.

Và cũng không có gì bất ngờ khi Man United hòa Atalanta nhưng lại chơi tốt trước Man City vào cuối tuần này trước khi thua bạc nhược ở trận đấu tiếp theo.

Ronaldo ghi hai bàn ở những phút bù giờ, Man Utd ‘thoát chết’ trước Atalanta Ronaldo ghi hai bàn ở những phút bù giờ, Man Utd ‘thoát chết’ trước Atalanta

TTO - Rạng sáng 3-11, ở lượt trận thứ 4 bảng F Champions League, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với hai bàn thắng ở những phút đá bù giờ của hai hiệp, góp công giúp Manchester United cầm chân Atalanta 2-2 trên sân khách sau hai lần bị dẫn trước.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên