Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Đại thắng Crystal Palace 7-0, Liverpool gia tăng khoảng cách với Tottenham
TTO - Tối 19-12, Liverpool đã vùi dập Crystal Palace 7-0 trên sân Selhurst Park ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Minamino ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool - Ảnh: REUTERS
Trận này, Liverpool không tung ra sân đội hình mạnh nhất (Mohamed Salah dự bị) nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Crystal Palace. Và các học trò HLV Juergen Klopp đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm.
Phút 3, từ pha lên bóng bên cánh phải, Sadio Mane xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội, thực hiện đường căng ngang cho Takumi Minamino.
Tiền đạo người Nhật chạm tinh tế loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đội chủ nhà, rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Vicente Guaita, khai thông thế bế tắc cho Liverpool.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Mane nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS
Bị thủng lưới, Crystal Palace dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và họ cũng đã tạo được vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành Liverpool. Tuy nhiên, ở tình huống quyết định, các chân sút chủ nhà lại phối hợp thiếu ăn ý hoặc dứt điểm quá nhẹ nên không đánh bại được thủ môn Alisson.
Cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Crystal Palace diễn ra ở phút 23, sau pha lên bóng nhanh bên cánh phải. Jordan Ayew thoát xuống đối mặt với thủ môn Alisson. Nhưng ở góc sút hẹp, anh đã không dứt điểm mà thực hiện đường chuyền ngược lại cho Wilfried Zaha. Đáng tiếc, đường chuyền này lại sửa lưng Zaha, khiến đội chủ nhà mất cơ hội ghi bàn.
Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Crystal Palace đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự.

Firmino tỏa sáng với cú đúp bàn thắng - Ảnh: REUTERS
Phút 36, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Crystal Palace, Roberto Firmino đoạt bóng trước vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền nhanh cho Sadio Mane. Tiền đạo người Senegal dùng gót hãm bóng, xoay người tung cú dứt điểm trái phá hạ gục thủ môn Vicente Guaita, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.
Cuối hiệp 1, cách biệt tiếp tục được đào sâu cho các nhà đương kim vô địch sau pha phản công chớp nhoáng bên cánh trái. Tiền đạo Roberto Firmino là người ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool, với pha dứt điểm dễ dàng ngay mép vòng cấm sau đường kiến tạo của Andrew Robertson.

Salah cũng ghi 2 bàn cho Liverpool sau khi vào sân từ ghế dự bị - Ảnh: REUTERS
Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tấn công và Jordan Henderson (52’), Roberto Firmino (68’), Mohamed Salah (81’, 84’) đã dễ dàng ghi thêm bốn bàn thắng nữa để hoàn tất chiến thắng tưng bừng 7-0 cho các nhà đương kim vô địch.
Thắng trận này, Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 31 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Tottenham lên thành 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.
-
TTO - Sáng 27-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt thân mật các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.
-
TTO - Truyền hình quốc gia Myanmar thông báo đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun "đã phản bội đất nước" và "lạm quyền" sau khi ông có bài phát biểu gây chấn động tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
-
TTO - Theo tính toán, mỗi liều vắc xin COVIVAC sẽ không quá 60.000 đồng, kháng thể vắc xin COVIVAC chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi.
-
TTO - Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó và một lãnh đạo cấp phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận