25/04/2021 04:52 GMT+7

Đá bại West Ham, Chelsea nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tốp 4

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 25-4, tiền đạo Timo Werner đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Chelsea đá bại West Ham 1-0 trên sân khách ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Đá bại West Ham, Chelsea nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tốp 4 - Ảnh 1.

Timo Werner ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Trước khi bước vào trận đấu này, Chelsea và West Ham đang so kè nhau quyết liệt trên bảng xếp hạng với cùng 55 điểm. Vì thế, đội nào giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp này sẽ nắm ưu thế lớn trong cuộc đua vào tốp 4 để được góp mặt ở đấu trường Champions League mùa giải tới.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội thi đấu chặt chẽ và không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên.

Chelsea là đội cầm bóng nhiều hơn và cũng là đội chủ động tấn công trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, phải đến những phút cuối, các học trò HLV Thomas Tuchel mới xuyên thủng được tuyến phòng ngự của West Ham nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Timo Werner.

Đá bại West Ham, Chelsea nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tốp 4 - Ảnh 2.

Một pha cứu thua của thủ môn Fabianski cho West Ham - Ảnh: REUTERS

Phút 43, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, bóng được đẩy ra cánh trái cho Ben Chilwell đang băng lên trống trải. 

Ben Chilwell sau đó thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm, các hậu vệ West Ham phá hụt bóng, tạo cơ hội cho Timo Werner ập vào đệm bóng tung lưới thủ môn Lukasz Fabianski từ cự li gần, mở tỉ số cho Chelsea.

Bị thủng lưới, West Ham đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2 và cơ hội đến nhiều hơn với Chelsea khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống.

Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Timo Werner và Mason Mount, đội khách không có bàn thắng thứ hai. Trong đó có pha bỏ lỡ khó tin của tiền đạo Timo Werner khi anh dứt điểm ra ngoài từ cự ly 4m trước khung thành bỏ trống.

Đá bại West Ham, Chelsea nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tốp 4 - Ảnh 3.

Pha phạm lỗi khiến hậu vệ Fabian Balbuena phải nhận thẻ đỏ - Ảnh: REUTERS

Trong 10 phút cuối, West Ham chỉ còn 10 người trên sân do hậu vệ Fabian Balbuena lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì cố tình đạp vào chân Ben Chilwell trong một tình huống phá bóng.

Ở tình huống này, trọng tài không nhìn thấy nhưng VAR đã can thiệp. Sau khi nhận được tư vấn từ tổ trọng tại VAR, trọng tài chính Chris Kavanagh đã cho dừng trận đấu để xem lại băng chiếu chậm. Sau đó, ông rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu hậu vệ Fabian Balbuena của đội chủ nhà.

Mất người, West Ham đã không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Chelsea, đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà.

Với chiến thắng này, Chelsea củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 58 điểm, hơn West Ham 3 điểm và hơn Liverpool 4 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Brighton chơi tử thủ, Chelsea đành bó tay Brighton chơi tử thủ, Chelsea đành bó tay

TTO - Rạng sáng 21-4, cột dọc đã từ chối bàn thắng của Danny Welbeck ở cuối trận, giúp Chelsea tránh được thất bại trước Brighton & Hove Albion (hòa 0-0) trên sân Stamford Bridge ở trận đấu muộn vòng 32 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên