11/12/2018 11:16 GMT+7

Cựu tuyển thủ Vũ Phong: Mong 'thần may mắn' song hành với tuyển Việt Nam

SỸ HUYÊN
SỸ HUYÊN

TTO- Tròn chục năm sau lúc ghi bàn thắng quyết định 3-2 trước Malaysia để đưa VN mở ra hi vọng vào bán kết AFF Cup 2008, cựu tuyển thủ Vũ Phong vẫn không tránh khỏi cảm giác xúc động khi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ.

Cựu tuyển thủ Vũ Phong: Mong thần may mắn song hành với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

May mắn đã song hành cùng tuyển VN ở AFF Cup 2008 - Ảnh: SĨ HUYÊN

Nhà vô địch quê Vĩnh Long này đã kể lại khoảnh khắc ghi bàn thắng hết sức lạ lùng ấy:

"Giữa hiệp 2 của trận đấu ấy (tỉ số 1-1), tôi được HLV Calisto tung vào sân thay Thành Lương. Không lâu sau đó, từ quả ném biên của Việt Cường, Bảo Khanh nhận bóng rồi chuyền sệt vào trung lộ cho tôi đột phá nâng tỉ số lên 2-1. Không lâu sau đó, Malaysia gỡ hòa 2-2.

Thời gian cạn dần, nếu không ghi thêm bàn thắng, tuyển VN sẽ bị loại bởi ở trận cuối vòng bảng, nếu VN có thắng Lào với tỉ số nào đi nữa thì cũng bị loại nếu trận Thái Lan- Malaysia kết thúc với tỉ số hòa.

Lúc ấy, còn chừng 5 phút nữa là hết giờ, tôi có bóng và thoáng thấy Công Vinh đang mở tốc độ chạy vào vòng cấm địa. Ngay tức khắc, tôi liền bấm bóng thật mạnh ra phía sau hàng hậu vệ Malaysia với dụng ý Công Vinh sẽ nhận bóng và đột phá ghi bàn.

Nhưng bất ngờ, trái bóng bật xuống đất rồi bay qua đầu thủ môn Farizal (người đang bắt chính cho Malaysia ở AFF Cup 2018 này) chui thẳng vào lưới.

Đến khi lưới của Malaysia rung lên, tôi vẫn chưa tin rằng mình ghi bàn thắng vì đó không phải là cú sút cầu môn có chủ đích mà là một đường chuyền. Có lẽ trên quỹ đạo bay trái bóng xoáy xuống đất rồi nãy ngược trở lên khiến Farizal lỡ trớn vì rời cầu môn quá xa.

Có chi tiết chắc ít người nhớ: đó là trận thắng đầu tiên của đội tuyển VN sau 13 trận toàn hòa và thua dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto. Và cũng thú vị hơn nữa là kể từ sau trận thắng đó, tuyển VN đi thẳng một mạch đến với ngôi vô địch mà không thua thêm trận nào: thắng Lào 4-0, hòa 0-0 với Singapore ở bán kết lượt đi, thắng 1-0 ở bán kết lượt về. Thắng đội Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi rồi hòa 1-1 ở chung kết lượt về.

Hơn chục năm chơi bóng đỉnh cao, dù ghi khá nhiều bàn thắng cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia, nhưng đó là bàn thắng duy nhất của tôi mang đầy yếu tố may mắn. Nhưng tôi tự hào với sự may mắn ấy. Và cũng từ pha làm bàn hi hữu như thế, tôi được nhiều người gọi vui là "đứa con của thần gió".

Nhắc lại chuyện xưa, tôi muốn nhấn mạnh trong bóng đá ngoài tất cả các yếu tố chuyên môn ra, trên bước đường đến với đỉnh vinh quang, đội tuyển cũng cần phải có yếu tố may mắn song hành. 

Chính vì vậy, tôi kỳ vọng rằng "thần may mắn" sẽ sát cánh với thầy trò ông Park Hang-seo trong hai trận cuối cùng AFF Cup lần này…".

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong trận gặp Malaysia tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bốn cuộc đối đầu kinh điển giữa Việt Nam và Malaysia ở AFF Cup Bốn cuộc đối đầu kinh điển giữa Việt Nam và Malaysia ở AFF Cup

TTO - Trận chung kết AFF Cup 2018 không phải là lần đầu mà Việt Nam và Malaysia chạm trán nhau tại giải đấu. Trong quá khứ, hai đội đã không ít lần gặp nhau và nhiều trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

SỸ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên