Thủ môn Đặng Văn Lâm bất lực nhìn bóng bay vào lưới - Ảnh: Nguyên Khôi
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ sau trận đấu, cựu danh thủ Trần Công Minh bình luận:
"Trước tiên, chúng ta cần phải thừa nhận rằng đó là trận thắng hết sức xứng đáng của đội bóng số 1 châu Á.
Kinh nghiệm trận mạc dày dạn của nhiều tuyển thủ khi từng dự World Cup 2018 và đang chơi bóng ở các giải nhà nghề châu Âu giúp cho Iran biết cách khai thác triệt để sự non kém trận mạc của VN để làm nên chiến thắng, sớm lấy vé vào vòng 16 đội Asian Cup lần này.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dù rất cố gắng nhưng vẫn lép vế so với các cầu thủ Iran - Ảnh: Nguyên Khôi
Tôi cho rằng đẳng cấp khác biệt đã giúp Iran làm nên chiến thắng trước VN.
Khác biệt đầu tiên chính là sự uyển chuyển trong lối chơi tấn công hết sức đa dạng. Tổng cộng họ có 17 tình huống tấn công bằng bóng bổng. Nhưng khi bị hậu vệ VN cản phá thành công đến 16 lần thì Iran chuyển sang dàn xếp tấn công bằng bóng sệt. Và họ đã làm nên chuyện nhờ khai thác triệt để sai lầm của hàng phòng ngự VN.
Trong bàn thua đầu tiên, Duy Mạnh và Tiến Dũng bị hút theo hướng tấn công nơi biên phải của Iran. Trong khi, Quế Ngọc Hải băng ra để tranh chấp, lẽ ra Duy Mạnh và Tiến Dũng phải có một người lao về trước cầu môn để chờ ngăn cản quả lật bóng của đối thủ.
Nhưng cả Duy Mạnh cùng Tiến Dũng không ai làm chuyện đó và cùng bị hút ra hướng chạy của Ngọc Hải. Chính vì vậy, khi bóng được tạt bổng vào trước khung thành VN thì Sardar Azmoun ung dung bật cao đánh đầu mở tỉ số vì một mình Trọng Hoàng đang chạy ngược về không thể đánh chặn hai cầu thủ Iran.
Trong bàn thua thứ hai, cả Duy Mạnh lẫn Trọng Hoàng cùng phá hụt bóng để cho Sardar Azmoun lần thứ nhì lập công.
Nhiều người chỉ trích hai hậu vệ VN vụng về trong việc đánh chặn. Tôi thì không suy nghĩ như vậy mà nhấn mạnh rằng tiền đạo Sardar Azmoun quá nhanh và quá khéo trong việc nhận bóng rồi thoát qua Trọng Hoàng, Duy Mạnh hết sức tinh tế. Chỉ có dân đá bóng mới cảm nhận được độ quái cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Sardar Azmoun như thế nào trong pha làm bàn ấy.
Tỉ số 2-0, theo tôi phản ánh đúng cục diện trận đấu. Đó là trận thua xác đáng và chấp nhận được với VN. Với tư cách một cựu tuyển thủ quốc gia, tôi cho rằng các đồng nghiệp trẻ của tôi đã có những thu hoạch hết sức bổ ích qua cuộc chạm trán với Iran.
Vì vậy hãy để lại trận thua Iran sau lưng và hướng tới trận đấu sống còn với Yemen vào ngày 16-1 tới đây".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận