Không chỉ tự bỏ tiền ra tổ chức giải, nhiều cầu thủ phải thu xếp việc làm hoặc xin nghỉ phép không lương để dự giải trong màu áo từng một thời giúp họ tạo nên tên tuổi. Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn Trần Văn Xinh bộc bạch: “Rất khó để có thể quy tụ cùng lúc hơn một trăm cựu cầu thủ. Đây là dịp để chúng tôi tìm gặp lại nhau, thăm hỏi và cùng vui với trái bóng. Dù tuổi tác đã lấy đi của chúng tôi thể lực và sự tinh anh của ngày nào, nhưng được trở lại với sân Thống Nhất luôn là ước mơ cháy bỏng với các cựu cầu thủ. Do đó, dù ở Long Khánh và tuổi đã ngoài 70 nhưng khi hay tin cuộc chơi truyền thống tái diễn, tôi đã sớm đăng ký một suất trong màu áo Cảng Sài Gòn thân thương ngày nào. Mong sao sang năm lại có dịp trở lại để gặp gỡ, thăm hỏi các thế hệ đồng nghiệp...”.
Cựu cầu thủ Công An TP.HCM vô địch giải “Vang bóng một thời”
Với ba trận thắng tuyệt đối trước Sở Công Nghiệp (6-3), Cảng Sài Gòn (10-2) và Hải Quan (8-3), đội cựu tuyển thủ Công An TP.HCM lần thứ hai liên tiếp đoạt ngôi vô địch Giải bóng đá truyền thống “Vang bóng một thời” dành cho các cựu cầu thủ TP.HCM. Hải Quan xếp hạng nhì (2 thắng, 1 thua), Cảng Sài Gòn đứng hạng ba (một thắng, hai thua) và xếp chót bảng là Sở Công Nghiệp (ba thua).
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận