13/03/2018 14:44 GMT+7

Cựu binh Gạc Ma: Khi Tổ quốc cần, sẵn sàng lên đường

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 13-3, lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 và các liệt sĩ hi sinh trên quần đảo Trường Sa đã diễn ra tại Công ty TNHH kỹ thuật - dịch vụ Nguyên Tiến (Đà Nẵng) của cựu binh Trường Sa Trần Văn Tiến.

Cựu binh Gạc Ma: Khi Tổ quốc cần, sẵn sàng lên đường - Ảnh 1.

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma sáng 13-3 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chương trình có sự tham dự của gần 200 người gồm 85 hội viên ban liên lạc, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 83, đại diện 10 gia đình liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng, Quảng Nam…

Ông Nguyễn Văn Tấn - trưởng ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa 1984-1988 tại Đà Nẵng - cho biết ngày 14-3-2018 là tròn 30 năm 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nên quy mô tổ chức lớn hơn mọi năm.

Khi xảy ra trận hải chiến Gạc Ma, Đà Nẵng có 10 chiến sĩ tuổi 18 - 20 thì đã hi sinh 9 người. Còn anh Dương Văn Dũng bị Trung Quốc bắt làm tù binh, hai năm sau mới thả. 

Tháng 2-2017, cựu binh Dương Văn Dũng cũng ra đi sau khi mắc bệnh ung thư.

"Trước khi anh Dũng mất, anh em đồng đội và các nhà báo đã tổ chức một buổi hội ngộ 7 cựu binh Gạc Ma. Đó là tâm nguyện cuối cùng của anh mà chúng tôi đã làm được" - ông Tấn chia sẻ.

Cựu binh Nguyễn Văn Thống (quê Quảng Bình) cho biết từ khi nghe thông tin chương trình kỷ niệm sự kiện Gạc Ma anh em ai cũng mong chờ.

"Dù giờ đã bị thương tật nhưng khi Tổ quốc cần chúng tôi sẵn sàng lên đường như tuổi 20 đã ra Trường Sa", anh Thống tâm sự.

Cựu binh Gạc Ma: Khi Tổ quốc cần, sẵn sàng lên đường - Ảnh 2.

Thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma thắp hương lên bàn thờ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cựu binh Gạc Ma: Khi Tổ quốc cần, sẵn sàng lên đường - Ảnh 3.

Thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma tại buổi lễ cầu siêu - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cựu binh Gạc Ma: Khi Tổ quốc cần, sẵn sàng lên đường - Ảnh 4.

Các cựu binh Trường Sa trong buổi cầu siêu - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cựu binh Gạc Ma: Khi Tổ quốc cần, sẵn sàng lên đường - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc (Đà Nẵng), bật khóc bên bàn thờ của con và các đồng đội - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dự kiến, vào buổi chiều sẽ diễn ra lễ thả hoa đăng tại cửa biển Đà Nẵng.

Tối 13-3, Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu văn nghệ.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên