16/10/2020 09:42 GMT+7

'Cứng họng' vì UEFA Nations League

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hàng loạt CLB Anh đang phải lo sốt vó sau thông tin Cristiano Ronaldo nhiễm COVID-19. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, họ chỉ có thể "kêu trời" vì một giải đấu giao hữu là UEFA Nations League.

Cứng họng vì UEFA Nations League - Ảnh 1.

Ronaldo (trái) khiến hàng loạt CLB bị vạ lây - Ảnh: AFP

Trường hợp xấu nhất là toàn bộ các cầu thủ "có tiếp xúc" với Ronaldo sẽ phải cách ly sau khi quay trở về CLB. Ở Anh, luật quy định những người tiếp xúc với ca bệnh sẽ phải tự cách ly 14 ngày khi từ nước ngoài trở về. Và như vậy, nhiều CLB sẽ phải chịu thiệt hại cực lớn vì có nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha hoặc Pháp (đội tuyển chạm trán Bồ Đào Nha khi Ronaldo vẫn đang ra sân).

Danh sách này gồm các CLB Wolverhampton, M.U, PSG, Barca, Bayern Munich... Wolverhampton có lẽ là đội phải đau đầu nhất khi có những 5 trụ cột người Bồ Đào Nha được gọi lên tuyển đợt rồi là Rui Patricio, Nelson Semedo, Joao Moutinho, Ruben Neves và Daniel Podence. Kế đến là M.U với Bruno Fernandes - đồng đội của Ronaldo trên tuyển - và hai cầu thủ người Pháp Paul Pogba, Anthony Martial. Nếu tuân thủ đúng luật cách ly, những cầu thủ này sẽ phải bỏ lỡ khoảng 3-4 trận đấu sắp tới với CLB của mình.

Tờ Telegraph mới đây cho biết có thể trường hợp xấu nhất này sẽ không xảy đến, dù không rõ các cầu thủ được đưa vào dạng đặc cách nào để được miễn cách ly. Nhưng mặt khác, Telegraph lại khẳng định hậu vệ Kieran Tierney của Arsenal chắc chắn phải cách ly khi quay trở về Anh vì anh có tiếp xúc rất gần với Stuart Armstrong - người đồng đội trên tuyển Scotland cũng vừa nhận kết quả dương tính.

Giờ đây các CLB Anh đều phải hồi hộp chờ kết quả thẩm định xem các cầu thủ của mình có nằm trong diện phải cách ly hay không. Ngoài ra, vấn đề chấn thương khi cầu thủ hội quân cùng đội tuyển quốc gia cũng khó tránh khỏi. Cụ thể, việc Kevin De Bruyne phải rời tuyển Bỉ sớm vì chấn thương càng khiến HLV Pep Guardiola thêm đau đầu về lực lượng ở Man City lúc này.

Hàng loạt cái khó đẻ ra khiến nhiều người phải tự hỏi: vì sao một giải đấu giao hữu vô thưởng vô phạt như UEFA Nations League vẫn tiến hành vào thời điểm này? Câu trả lời: nó đến từ sức ép tiền bạc của LĐBĐ châu Âu (UEFA). Nửa năm trước, UEFA chứng tỏ khả năng tài chính tuyệt vời khi tung ra gói hỗ trợ lên đến 236,5 triệu euro dành cho các liên đoàn thành viên trong thời điểm đại dịch khó khăn. Theo đó, mỗi liên đoàn bóng đá thành viên ở châu Âu nhận được đến 4,3 triệu euro, nhiều gấp 3 lần so với gói hỗ trợ của FIFA.

Để duy trì tình trạng tài chính ổn định, UEFA không thể tiếp tục hi sinh những sân chơi của mình. Họ chắc chắn thiệt hại nhiều vì Euro 2020 bị hoãn một năm, cũng như phải tinh gọn thể thức Champions League và Europa League. Sự tồn tại của UEFA Nations League vì vậy, tuy rất vô lý nhưng đành phải chấp nhận.

Tuyển Anh thua trận đầu tiên ở UEFA Nations League Tuyển Anh thua trận đầu tiên ở UEFA Nations League

TTO - Rạng sáng 15-10, tuyển Anh đã gây thất vọng khi để thua Đan Mạch 0-1 trên sân Wembley ở lượt trận thứ 4 bảng 2 nhóm A UEFA Nations League.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên