03/12/2014 14:56 GMT+7

Cú solo tuyệt hảo của lão tướng Huỳnh Mai Duy

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 3-12, tay đua Huỳnh Mai Duy (đội TPHCM) đã giành chiến thắng chặng hai Cuộc đua xe đạp xuyên Việt 2014 – Cúp Quốc phòng VN từ TP Cần Thơ đi TPHCM dài 160km bằng màn solo ấn tượng.

Một số đoạn đường đang sửa chữa, nhiều đá dăm khiến vài VĐV bị bể bánh xe. Sau khoảng 40km, một nhóm 6 tay đua mới tách toán thành công để vượt lên dẫn trước, trong đó có tay đua mạnh Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp 1), Huỳnh Mai Duy (đội TPHCM 1) và cua-rơ người Pháp Desriac Loic (đội ADC – Truyền hình Vĩnh Long).

Dù đã 30 tuổi, Huỳnh Mai Duy vẫn là một trong những “đầu kéo” đưa nhóm một lao nhanh về đích. Khoảng cách của họ với nhóm đông phía sau có khi lên đến gần 6 phút. Khi còn cách đích khoảng 15km, Huỳnh Mai Duy bất ngờ tung đòn tấn công quyết liệt, một mình bứt lên dẫn đầu đoàn đua. Bất chấp nỗ lực rượt đuổi Đỗ Tuấn Anh, Desriac Loic,… Huỳnh Mai Duy vẫn duy trì guồng chân mạnh mẽ để liên tục nới rộng khoảng cách.

Kết quả, Huỳnh Mai Duy một mình cán đích đầu tiên tại quận 7 (TPHCM) với thời gian 3 giờ 49 phút 36 giây, hơn người về đích thứ hai Hồ Huỳnh Vạn An (Hạt Ngọc Trời) đến 2 phút 10 giây. Với kết quả này, Huỳnh Mai Duy giành luôn áo Vàng tổng sắp sau hai chặng từ cua-rơ Lê Văn Động (đội VTV – Cần Thơ).

Ngày 4-12, các cua-rơ sẽ thi đấu chặng thứ 3, vòng quanh trên đường Phạm Văn Đồng (TPHCM) với lộ trình dự kiến dài 36km. 

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên