23/09/2019 09:21 GMT+7

Cứ kiên trì, Lampard sẽ có ngày “hóa Klopp”

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Chelsea lúc này giống hệt như những gì mà người ta thường nói về màu xanh – màu của hy vọng. Và đã nói đến hy vọng, tức là hiện tại cũng… chưa ra gì.

Cứ kiên trì, Lampard sẽ có ngày “hóa Klopp” - Ảnh 1.

Lampard chưa đủ khôn ngoan nhưng đã xây dựng được nền tảng cho Chelsea. Ảnh: AFP

Thời Lampard còn thi đấu, Jurgen Klopp đã là một HLV bậc thầy. Và những gì diễn ra trong hiệp 1 trận Chelsea – Liverpool cho thấy cái khoảng cách giữa một HLV tập tễnh vào nghề với một bậc thầy chiến thuật.

Chelsea như thường lệ, vẫn ồ ạt tràn lên tấn công, tạo nên hứng khởi rất lớn với những pha chọc khe, chồng biên, căng ngang rất dữ dội. Để khắc chế tốc độ của những gã trai trẻ phía Chelsea, Liverpool sử dụng bẫy việt vị và họ thành công mỹ mãn.

Liên tục phải đá 2 trận đấu lớn (đã gặp Napoli hồi giữa tuần), HLV Klopp phải suy nghĩ đến việc đảm bảo thể lực cho các học trò. Và những tình huống bóng chết là cách để ghi bàn mà ít tốn thể lực nhất và người ta lại được thấy Klopp "bậc thầy" đến thế nào.

2 tình huống bóng chết = 2 bàn thắng. Bàn thứ nhất là pha sút xuyên hàng rào của Alexander-Arnold sau cú nhả bóng trên chấm đá phạt bài bản của Mohamed Salah. 

Bàn thứ hai là đường tạt bóng chuẩn xác của Andrew Robertson cho Roberto Firmino đánh đầu, cũng đến từ một cú nhả bóng trên chấm đá phạt khôn khéo khác cũng của Arnold. Liverpool ghi bàn vừa đơn giản, vừa mẫu mực cứ như đá tập.

Tất nhiên không thể không nói đến sự giúp sức từ chính Chelsea. Một đội bóng không biết phòng ngự bóng chết đừng hòng mơ mộng bay cao. 

Chất lượng hàng thủ Chelsea đã kém, Lampard còn tự gây khó cho chính mình khi mạo hiểm sử dụng Emerson – một cầu thủ vừa bình phục chấn thương đá chính. Hệ quả là anh rời sân sau 15 phút, góp phần đẩy đội nhà vào cảnh rối loạn.

Những gì diễn ra trong hiệp một của Chelsea rất giống với một Liverpool cách đây 3 năm nếu chỉ nhìn ở góc độ tiêu cực. Thời ông mới đến sân Anfield, Liverpool chẳng khác là bao so với Chelsea bây giờ. Cũng non nớt, cũng đầy rẫy sai sót nhưng đừng quên ưu điểm luôn gắn liền với Liverpool cũng như Klopp: tinh thần chiến đấu.

Và hiệp 2 là quãng thời gian Chelsea của Lampard cho thấy thế nào là màu xanh hy vọng.

10 phút đầu hiệp 2, Liverpool có không dưới 3 cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0, xem như kết thúc luôn trận đấu. Kepa đã chơi xuất thần, và các đồng đội tuyến trên cũng không phụ lòng anh. Toàn đội Chelsea gồng mình đá như những chiến binh và khiến Liverpool hơi lo sợ.

Chính trong một pha bóng kiểu như vậy, N’Golo Kante với nỗ lực tận cùng đã đánh bại cả hàng thủ Liverpool để ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Kante không chỉ ghi bàn, anh còn xứng đáng là hình mẫu cho những Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori hướng đến. Cả đội Chelsea đã chiến đấu với tinh thần của Kante, cũng là thứ tinh thần mang dáng dấp "người không phổi" Lampard thuở nào. 

Họ khiến Klopp phải thay Mane - Salah bằng những cầu thủ phòng ngự như Milner – Gomez để bảo toàn tỷ số.

Chung cuộc, Liverpool vẫn là kẻ thống trị hiện tại. Sự khôn ngoan của Klopp và bản lãnh của cả đội ngũ Liverpool giúp họ bảo toàn được chiến thắng trên sân khách.

Nhưng Chelsea không có gì phải buồn. Thành công của thầy trò ông Klopp lúc này chính là hình mẫu cho họ hướng đến. 

Cũng từng có một thời Klopp mang các học trò vào trận với sự hoang dã như Chelsea lúc này, trước khi trở thành một tập thể khôn ngoan mạnh mẽ như hiện tại. Chelsea cứ kiên trì, sẽ có ngày Lampard "hóa Klopp"

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên