Cơn rock của Senegal

PHAN QUỐC CƯỜNG (Đồng Tháp)
PHAN QUỐC CƯỜNG (Đồng Tháp)

TTO - Sau 16 năm vắng bóng, Senegal đã trở lại với World Cup. Cách mà họ khởi đầu ở giải đấu năm nay cũng giống như những gì đội bóng này đã từng làm trong quá khứ.

Cơn rock của Senegal - Ảnh 1.

Các cầu thủ Senegal ăn mừng bàn thắng vào lưới Ba Lan - Ảnh: REUTERS

Đó là giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn bằng một lối chơi đậm chất châu Phi: hoang dã, phóng khoáng, mạnh mẽ và đầy tính ngẫu hứng, giống như thứ nhạc rock rất cuốn hút và đầy đam mê.

Không được đánh giá cao bắng đối thủ với siêu sao thượng thặng Robert Lewandowski, thế nhưng chẳng vì thế mà những "chú sư tử Teranga" e ngại đối thủ.

Với nguồn thể lực dồi dào cùng nhiệt huyết tuôn chảy trong huyết quản, Senegal đã trình diễn một buổi tiệc rock hoàn hảo để thổi bay "Đại bàng trắng" Ba Lan rất nhợt nhạt và thiếu sinh khí.

16 năm là một khoảng thời gian dài đủ lâu cho những ai chờ đợi điệu rock Senegal, điệu rock ấy vẫn đầy men say khi dẫn dắt đội bóng hiện tại là Aliou Cisse, người đội trưởng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh năm xưa. Sau ngần ấy thời gian, dù vẻ ngoài không còn ngầu và hầm hố như trước, thậm chí trông rất lãng tử như một tay chơi nhạc pop ballad lãng mạn thế nhưng ánh nhìn của Aliou Cisse thì vẫn không lẫn vào đâu được: rất mạnh mẽ, kiêu hãnh, đầy quyết tâm như cách đây 16 năm.

Senegal chỉ mới bắt đầu cơn rock trong đêm nhạc đầu tiên của mình, những màn trình diễn sắp tới của "Sư tử Teranga" hứa hẹn sẽ là những màn trình diễn hạng nặng, đậm chất rock, đầy sáng tạo, bất ngờ để mang đến như những điều mới lạ vô cùng hấp dẫn trên sân khấu World Cup 2018.

* Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.

option2

PHAN QUỐC CƯỜNG (Đồng Tháp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên