16/09/2011 00:18 GMT+7

"Cơn địa chấn" mang tên Trabzonspor

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Sự kiện Trabzonspor đá bại Inter Milan 1-0 ngay tại chảo lửa San Siro vào rạng sáng 15-9 (giờ VN) ở trận ra quân bảng B vòng bảng Champions League, được giới truyền thông quốc tế ví như “cơn địa chấn” làm rung chuyển bóng đá châu Âu.

szAOl5vw.jpgPhóng to

Cầu thủ Inter Milan không tin vào thất bại trước Trabzonspor - Ảnh: AFP

Kết quả loạt đấu Champions League diễn ra rạng sáng 15-9

Bảng A: Manchester City - Napoli: 1-1, Villarreal - Bayern Munich: 0-2.

Bảng B: Inter Milan - Trabzonspor: 0-1, Lille - CSKA Moscow: 2-2.

Bảng C: Basel (Thụy Sĩ) - Otelul Galati (Romania): 2-1, Benfica - M.U: 1-1.

Bảng D: Ajax Amsterdam - Lyon: 0-0, Dinamo Zagreb (Croatia) - Real Madrid: 0-1.

Trabzonspor chỉ xếp thứ hai Giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước nên theo quy định của UEFA, họ không đủ tiêu chuẩn để góp mặt ở vòng bảng Champions League. Nhưng đúng vào phút cuối cùng, nhà vô địch Fenerbahce bị loại do dính líu đến việc dàn xếp tỉ số ở Giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nên Trabzonspor được chọn thay thế.

Chuyện này cộng với việc Trabzonspor có lực lượng khá khiêm tốn nên bị đánh giá rất thấp về khả năng làm nên chuyện ở đấu trường châu Âu mùa này. Cụ thể nhà cái William Hill đánh giá cơ hội vô địch của Trabzonspor rất thấp với tỉ lệ đặt 1 ăn đến 500. Còn Hãng cá cược Paddy Power nhận định Trabzonspor là đội có ít khả năng đi tiếp nhất ở bảng E so với các đối thủ còn lại: Inter Milan, CSKA Moscow và Lille.

Thế nhưng ngay trận đầu tiên ra mắt, Trabzonspor đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại “gã khổng lồ” Inter Milan ngay trên sân đối phương. Ở trận đấu này, Trabzonspor đã thể hiện tinh thần thi đấu hết sức ngoan cường, chống lại những pha tấn công như vũ bão của Inter Milan. Số liệu thống kê cho thấy sự áp đảo toàn diện của Inter Milan khi họ có 52% thời gian kiểm soát bóng, thực hiện 16 cú sút cầu môn so với năm của đối thủ và được hưởng chín quả đá phạt góc trong khi Trabzonspor chỉ có hai quả.

Thế nhưng Trabzonspor không chỉ biết phòng ngự mà còn phát huy rất tốt lối chơi “du kích”, ẩn mình chờ lúc địch sơ hở để tung đòn kết liễu đối thủ. Bàn thắng mở tỉ số của Trabzonspor ở phút 76 là một ví dụ điển hình. Tận dụng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Inter Milan, tiền đạo Halil Altıntop tung cú vôlê cực mạnh đưa bóng đập xà ngang dội ra, hậu vệ cánh phải Ondrej Celustka kịp ngả người đá bồi chéo góc hạ gục thủ môn Julio Cesar.

Đây là trận thắng lớn nhất trong lịch sử 47 năm tồn tại của Trabzonspor. Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP sau trận đấu này, HLV Senol Gunes (Trabzonspor) nói: “Có lẽ những đồng nghiệp người Ý không biết rằng Trabzon là thành phố bóng đá và chúng tôi sống cho bóng đá. Đây không chỉ là chiến thắng cho Trabzonspor, mà còn cho cả đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả người dân Thổ Nhĩ Kỳ đều hạnh phúc với chiến thắng này”.

Còn đối với Inter Milan, đây là trận thua thứ hai liên tiếp trong vòng bốn ngày (trước đó thua Palermo 3-4 ở Giải vô địch Ý). Trận thua này khiến chiếc ghế của nhà cầm quân 53 tuổi Gian Gasperini đang lung lay dữ dội. Đặc biệt qua trận đấu này, Inter Milan cho thấy họ đang thiếu một chân sút thực thụ, sau khi tiền đạo tài năng Samuel Eto’o chuyển sang Nga thi đấu cho đội Anzhi Makhachkala.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên