09/08/2020 11:39 GMT+7

Có Ronaldo, Juventus vẫn tuyệt vọng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Mùa hè 2018, Juventus mang Ronaldo về sân Allianz với hi vọng sẽ đổi vận về nhì ở Champions League. Và mùa hè 2020, họ bị Lyon loại ở vòng 16 đội (hòa 2-2 chung cuộc nhưng bị loại vì luật bàn thắng sân khách).

Có Ronaldo, Juventus vẫn tuyệt vọng - Ảnh 1.

Ronaldo, ngôi sao cô độc ở Juventus bởi trình độ vượt trội của mình - Ảnh: AFP

Người hâm mộ Juve có lẽ khó lòng chấp nhận sự thật đội bóng của họ giờ đây chỉ là một CLB tầm trung bình - khá khi bước ra đấu trường châu Âu.

Juventus không có truyền thống ở Champions League

Juventus là một đội bóng có truyền thống xem trọng Serie A hơn Champions League. Ở Ý, AC Milan mới là lá cờ đầu khi tiến ra đấu trường châu lục, gần giống với hình ảnh của Liverpool tại Anh. 

Nhưng những năm gần đây, quan niệm của Juve dần thay đổi khi Champions League ngày càng trở thành một sân chơi lắm tiền. 

Cụ thể, nhà vô địch có thể có hơn 80 triệu euro tiền thưởng cùng những khoản thu về bản quyền truyền hình, tiền vé... Từ việc bị loại sớm ở vòng bảng cho đến lên ngôi vô địch Champions League là khoảng cách của hàng trăm triệu euro doanh thu.

Trong khi đó, Serie A ngày càng nghèo đi. Dù thống trị Serie A suốt 9 năm qua, nhưng lần cuối cùng Juventus đăng quang Champions League là vào năm 1996. Tuy nhiên, vô địch Champions League là chuyện phức tạp hơn Serie A rất nhiều. 

Những năm đầu thập niên 2000, Juventus với một đội hình gồm Pavel Nedved, Del Piero, David Trezeguet và HLV lão làng Marcelo Lippi cũng chỉ duy nhất một lần tiến vào trận chung kết Champions League (thua AC Milan ở mùa giải 2002-2003).

Đến thời HLV Massimiliano Allegri, việc Juventus hai lần đi đến trận chung kết có thể xem là kỳ tích. 

Dù vậy, cảm giác với họ vẫn là sự tuyệt vọng bởi trong cả hai trận chung kết, Juve đều bại trận trước những đại diện Tây Ban Nha (năm 2015 thua Barca của Messi 1-3, năm 2017 thua Real Madrid của Ronaldo 1-4). Juventus thua vì không có những siêu sao "mang ADN Champions League" trong đội hình như Messi và Ronaldo.

Thế là mùa hè 2018, Ronaldo - khi đó đã 33 tuổi - ký hợp đồng với Juve.

Lỗi do Ronaldo hay Sarri?

Sự đời thật trớ trêu! Từ khi có Ronaldo - vị thần chiến thắng Champions League, Juventus từ ứng cử viên vô địch trở thành một đội bóng hạng trung. Mùa trước họ bị Ajax loại ở tứ kết, và mùa này lại dừng bước tại vòng 16 đội trước Lyon.

Juventus mang Ronaldo về là để giành chiến thắng trước những Barca, Real Madrid hay Bayern Munich. Khốn nỗi giờ đây họ lại không cách nào vượt qua được các đối thủ hạng trung. Lỗi ở Ronaldo?

Đó là một sự quy chụp phi lý bởi 2 năm qua, Ronaldo đã ghi 10 bàn ở Champions League, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác. 

Đặc biệt, toàn bộ bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp 2 năm qua, bao gồm cú hat-trick vào lưới Atletico, 2 bàn thắng trước Ajax, 2 bàn thắng trước Lyon, đều do công Ronaldo. 

Tuy vẫn giữ được "ADN Champions League" nhưng giờ đây Ronaldo không còn được thi đấu trong một "đội bóng có ADN" tương tự.

Với ban lãnh đạo Juventus, việc mang về HLV Maurizio Sarri có thể xem là một thảm họa. "Toàn đội đã vượt qua một tình huống bị thổi phạt đền không rõ ràng và chiến đấu hết mình. Juventus đã chơi tốt còn Lyon thì không", "Tôi hài lòng với màn trình diễn đêm nay"... 

Những lời phát biểu của ông Sarri sau trận thua Lyon này nhạt nhẽo như chính chiến thuật của ông và khiến CĐV Juventus nổi giận.

Đội hình hiện tại của Juventus cũng bị xem là quá "bình dân" để có thể trở thành một ứng cử viên vô địch Champions League. Tuyến giữa của họ gồm những cái tên hạng hai như Adrien Rabiot, Rodrigo Bentacur, Federico Bernardeschi... 

Và khi Dybala chấn thương, Juventus chỉ còn mỗi Gonzalo Higuain già cỗi, chậm chạp. Ronaldo giờ đây đã thấu hiểu cảm giác của Messi khi phải đá cặp với một đồng đội... vô hại đến thế.

Một đội ngũ "bình dân" cũng có thể làm nên chuyện như Liverpool trong tay HLV Jurgen Klopp. Nhưng Juventus lại là một tập thể hỗn loạn với những ý tưởng và cá nhân không đồng bộ với nhau. 

Họ có Ronaldo, người cực giỏi trong lối đá tấn công trực diện, nhưng lại vận hành theo chiến thuật rối rắm "Sarri-ball". Họ muốn trọng dụng một siêu sao nhưng đặt cạnh anh toàn những cầu thủ bình thường.

Juventus những năm cuối thế kỷ 20 có siêu sao, có HLV tài năng nhưng không quyết tâm ở Champions League. Còn Juventus lúc này sự khát khao chỉ nằm trên cửa miệng.

Real Madrid bị loại, Varane xin lỗi đồng đội

Mắc lỗi chính trong cả hai bàn thua khiến Real Madrid bại trận trước Man City (thua 1-2 lượt về, thua 2-4 chung cuộc), trung vệ Raphael Varane đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau trận đấu: "Thất bại này của đội bóng là do tôi. Tôi thật sự rất buồn cho các đồng đội, cho những nỗ lực của họ".

Đây là năm thứ hai liên tiếp Real Madrid phải dừng chân ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Man City đang mở hội ăn mừng vì họ chỉ phải gặp Lyon ở tứ kết.

Ronaldo ghi hai bàn, Juventus vẫn bị Lyon loại ở Champions League Ronaldo ghi hai bàn, Juventus vẫn bị Lyon loại ở Champions League

TTO - Rạng sáng 8-8, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Juventus đá bại Lyon 2-1 trên sân nhà ở trận lượt về vòng 16 đội. Chung cuộc, Juventus hòa Lyon 2-2 (lượt đi Lyon thắng 1-0) và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên