27/08/2019 22:45 GMT+7

'Cố kềm chế cảm xúc Huỳnh Như ơi'

NGUYỄN HUYỀN
NGUYỄN HUYỀN

TTO - Lần thứ ba trong năm 2019, bóng đá Việt Nam (cả nam và nữ) cùng đánh bại kỳ phùng địch thủ Thái Lan ngay trên sân nhà lẫn sân đối phương. Mới nhất là chiến thắng sát nút 1-0 trong trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á vào tối 27-8.

Cố kềm chế cảm xúc Huỳnh Như ơi - Ảnh 1.

Huỳnh Như với khoảnh khắc cảm xúc thái quá và trả giá bằng việc bị truất quyền thi đấu sau bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Thái Lan tối 27-8- Ảnh: FAT

Trước lúc vỡ òa cảm xúc với niềm vui chiến thắng trên sân Chonburi là 30 phút mà người hâm mộ Việt Nam bị "tra tấn" thật sự trước sức ép dày đặc mà các cô gái Thái Lan dồn ép về phía cầu môn Việt Nam.

Những cơn đau thắt ngực với người hâm mộ khi nhìn cảnh 10 cô gái bé nhỏ Việt Nam chống chọi những cơn "cuồng phong" đến từ đội chủ nhà sau lúc Huỳnh Như - tác giả bàn thắng mang cúp vàng về cho Việt Nam.

Trong quá khứ, Huỳnh Như không ít lần ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau mỗi bàn thắng là một màn ăn mừng khác nhau. Thật không thể tin được rằng sau bàn thắng ở phút 93 của hiệp phụ đầu tiên, Huỳnh Như lại có màn ăn mừng quá táo bạo - cởi hẳn áo thi đấu ra rồi khua vòng vòng lên cao.

Cách ăn mừng đó phạm luật - cầu thủ không được kéo áo qua khỏi đầu - và phải trả giá bằng thẻ vàng. Nghiệt một điều, đó là thẻ vàng thứ hai trong trận chung kết khiến tiền đạo tài hoa này sớm làm khán giả.

Trong thi đấu thể thao, một khi sự phấn khích lên đến cao trào thì VĐV khó mà chế ngự được cảm xúc bùng phát nhất thời. Đó là tích tắc mà VĐV (và cầu thủ) bước trên ranh giới giữa người hùng và kẻ tội đồ kề cận bên nhau.

Video Huỳnh Như ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam - Nguồn: YOUTUBE

Nếu tối 27-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua ngược Thái Lan vào giờ chót, chắc chắn rằng chân sút tài hoa này sẽ là đầu đề cho mọi sự chỉ trích vì hành vi bày tỏ niềm vui thái quá. May cho Huỳnh Như là điều đó đã được người hâm mộ châm chước, dẫu rằng con tim của họ không ít lần bị bóp nghẹt đến tức thở trong không dưới nửa giờ.

Sau 7 năm chờ đợi, bóng đá nữ Việt Nam mới lấy lại được ngôi hậu bóng đá Đông Nam Á từ tay Thái Lan - đội bóng từng hai lần dự vòng chung kết World Cup, mới nhất là ở Pháp vào tháng 7. Một chiến thắng kịch tính - và thú vị hơn cả là diễn ra ngay trên đất Thái Lan - nước đăng cai tổ chức giải vô địch lần này.

Huỳnh Như chính là đầu đề của nhiều chuyện để nhắc đến trong trận trận chung kết. May thay, cuối cùng thì tuyển thủ đến từ bóng đá TP.HCM trở thành người hùng. 

Cố kềm chế cảm xúc Huỳnh Như ơi - Ảnh 3.

Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng sau khi vô địch Đông Nam Á - Ảnh: THÁI HẢI

Mọi chuyện sẽ tròn trịa hơn với Huỳnh Như giá mà cô ấy đừng có màn vui mừng thái quá.

Cởi áo ăn mừng là hình ảnh phản cảm. Với cầu thủ nữ, sự phản cảm ấy càng "dữ dội" hơn khi chiếc áo đấu không còn trên người cho dù vẫn còn áo chiếc áo khác che kín thân thể.

Có lẽ, đến khi chạm tay vào cúp vàng, Huỳnh Như quá dư thời gian để cảm nhận được khoảnh khắc nông nổi của mình đã làm khó đồng đội, làm đau tim người hâm mộ như thế nào.

Không luật nào cấm VĐV (hay cầu thủ) bày tỏ sự phấn khích. Nhưng cần phải biết kềm chế trong giới hạn cho phép, nhất là trước đó vừa bị phạt thẻ vàng. Mong sao đó chính là bài học nhớ đời, và duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của chân sút tài hoa này. 

Huỳnh Như, hãy kềm chế cảm xúc!

Báo Thái: Báo Thái: 'Đội tuyển ở Đông Nam Á duy nhất dự World Cup để thua tuyển nữ Việt Nam'

TTO – Báo chí Thái Lan bày tỏ sự nuối tiếc, sau khi đội nhà không thể đăng quang Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 sau trận thua trước tuyển Việt Nam tối 27-8.


NGUYỄN HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên