16/08/2023 18:29 GMT+7

Cô gái tự cứa cổ, báo tin giả bị cướp vàng

Cô gái 20 tuổi buồn chuyện gia đình, cho rằng sống với mẹ bị gò bó nên lên mạng tìm hiểu rồi tự cứa cổ mình, sau đó trình báo tin giả bị cướp vàng, tiền.

Sức khỏe của Q. hiện đã ổn định với vết cứa cổ tự gây ra, không phải do cướp - Ảnh: C.A.

Sức khỏe của Q. hiện đã ổn định với vết cứa cổ tự gây ra, không phải do cướp - Ảnh: C.A.

Ngày 16-8, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ cô gái tự cứa cổ rồi trình báo tin giả là bị cướp.

N.N.Q., 20 tuổi, quê Cà Mau, ở trọ tại phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vào tối 11-8, Q. được hai người bạn dùng xe máy biển số Cà Mau chở trên đường ĐT742, thuộc phường Vĩnh Tân để đi cấp cứu.

Công an phường yêu cầu dừng xe, phát hiện Q. bị thương tích ở vùng cổ nên hỏi lý do.

Thời điểm trên, Q. trình báo vừa bị một đôi nam nữ khác không rõ lai lịch chặn tại một đoạn đường vắng rồi lấy dao cứa cổ, cướp một số tài sản như: đôi bông tai, nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ngay khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc xác minh nhưng kết quả thật bất ngờ, tin báo bị cướp là giả. Vết thương của Q. là do cô gái này tự gây ra.

Khai với công an, Q. thừa nhận do buồn chuyện gia đình, "sống chung với mẹ nhưng bị gò bó áp lực" nên đã tự lên mạng Internet tìm hiểu.

Q. mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê.

Cô gái này thuê phòng tại một nhà nghỉ rồi tự cứa cổ, sau đó nói với mọi người là bị cướp.

Thanh niên cướp cửa hàng Viettel khai do nợ nần túng quẫn, biển số 033.33 là giảThanh niên cướp cửa hàng Viettel khai do nợ nần túng quẫn, biển số 033.33 là giả

“Do nợ nần nên túng quẫn, suy nghĩ không ra”, nam thanh niên thuê ô tô gắn biển số đẹp đi cướp cửa hàng Viettel 100 triệu đồng thì bị bắt giữ.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên