Xuân Trường chụp ảnh với CĐV trước trận gặp Bangkok United - Ảnh: BURIRAM
Trước cuộc đọ sức với Bangkok United, Buriram khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi nhiều cầu thủ dính chấn thương không thể thi đấu. Trong bối cảnh đó, giới chuyên môn và người hâm mộ dự đoán Xuân Trường sẽ được ra sân thi đấu sau 3 trận liên tục ngồi ngoài.
Tuy nhiên, HLV Bozidar Bandovic đã khiến tất cả "việt vị" khi tiếp tục cất Xuân Trường trên băng ghế dự bị. Không có Xuân Trường, hàng tiền vệ Buriram vẫn làm chủ trận đấu nhưng họ tỏ ra khá bế tắc.
Trong thế trận như vậy, HLV Bandovic tạo ra hai sự thay đổi người liên tiếp nhưng Xuân Trường không được lựa chọn để tung vào sân. Hai sự thay đổi người này giúp lối chơi của Buriram thêm chút khởi sắc.
Đến phút 83, Buriram có bàn mở tỉ số nhờ công của Pedro. Sau bàn thắng, HLV Bandovic tiếp tục có thêm sự thay đổi nữa khi tung lão tướng Suchao Nuchnum vào sân. Điều này đồng nghĩa với việc Xuân Trường sẽ phải ngồi ngoài hết trận.
Đây là trận thứ tư liên tiếp tiền vệ người Tuyên Quang không được đá phút nào.
Nhiều CĐV kêu gọi Xuân Trường trở về - Ảnh chụp màn hình
Chứng kiến Xuân Trường không được vào sân, nhiều CĐV Việt Nam mòn mỏi chờ đợi đã không giấu được sự nóng ruột.
Trên Facebook, CĐV Lê Lam chia sẻ: "Ở Hoàng Anh Gia Lai là đội trưởng, đảm bảo được ra sân. Sang Buriram phải ngồi ngoài. Trong khi Thai League có hơn V-League bao nhiêu đâu. Thật là buồn cho anh".
Trong khi đó, CĐV Phạm Thy viết: "Về đi anh, đừng dây dưa”. Đồng quan điểm, CĐV Vũ Nguyên bình luận: "Come back home Xuan Truong’.
Trên một trang YouTube phát sóng trận Buriram với Bangkok United với hàng ngàn người xem, nhiều CĐV đã tạo thành trào lưu khi cùng nhau gọi: "Trường ơi, về đi!" để bày tỏ sự thất vọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận