03/07/2018 15:48 GMT+7

Cổ động viên Colombia và Anh thổi nóng bầu không khí Matxcơva

TRUNG NGHĨA (từ Matxcơva)
TRUNG NGHĨA (từ Matxcơva)

TTO - Người hâm mộ hai nước đều tin đội nhà có những chủ bài để giải quyết trận đấu sớm. Bầu không khí trên sân Spartak ở Matxcơva tối nay dự báo nóng bỏng.

Cổ động viên Colombia và Anh thổi nóng bầu không khí Matxcơva  - Ảnh 1.

CĐV Colombia hò reo ở Quảng trường Đỏ của thủ đô Matxcơva trước trận đấu - Ảnh: TR.N

Hôm qua 2-7 là một ngày bận rộn của tuyển Anh. Buổi sáng họ có buổi tập luyện ở đại bản doanh Saint Petersburg. Sau đó đoàn quân của HLV Gareth Southgate tiến thẳng về thủ đô Matxcơva và ra sân Spartak để làm quen mặt sân cỏ vào tối cùng ngày.

Ở nhiều giải đấu lớn, tuyển Anh luôn "rềnh rang" về mặt truyền thông và do vậy chịu sức ép rất lớn. Tại World Cup 2018, sức ép đó… không nhiều trước khi Tam sư đến Nga. 

Nhưng "sau vòng bảng, sự kỳ vọng vào đội tuyển nhà của người Anh lại dâng lên cao và bạn thấy đó, tôi đã xin nghỉ phép để bay sang Nga vào sân cổ vũ cho đội nhà trước đối thủ Colombia" - anh Bryan Albert, một kỹ sư tin học ở London, trò chuyện cởi mở khi đứng chờ nhập cảnh vào Nga ở sân bay Domodedovo. 

"Tôi cho rằng nhiều năm qua rồi chưa bao giờ tuyển Anh mới lại có cơ hội đi sâu vào World Cup như lần này" - Bryan hồ hởi hi vọng.

Ngay cả HLV Southgate cũng hết sức tự tin khi tuyên bố Anh sẽ đá bại Colombia. Ông thừa nhận "Colombia có vài cá nhân xuất sắc trong đội hình", song chỉ như "liều thuốc thử thách rất tốt cho Anh" mà thôi. 

Ông Southgate vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào thủ thành Jordan Pickford. Ở tuyến trên, gánh nặng ghi bàn của Harry Kane sẽ được Rashford và Sterling chia sẻ, song Dele Alli cũng là một nhân tố có thể tạo đột biến.

Cổ động viên Colombia và Anh thổi nóng bầu không khí Matxcơva  - Ảnh 2.

Matxcơva nhộn nhịp trước trận tứ kết Colombia - Anh - Ảnh: TR.N.

Trong khi đó, vào chiều ngày 2-7, đại diện Nam Mỹ xí chỗ làm quen mặt sân Spartak trước tuyển Anh. Dù lo lắng về tình trạng hồi phục của ngôi sao James Rodriguez, HLV Colombia Jose Pekerman vẫn cho rằng đội tuyển của ông "cũng rất tự tin để thắng Anh".

Lối đá của Colombia được dự báo là sẽ tấn công dồn dập ngay từ đầu với mũi nhọn "sát thủ" Falcao để giải quyết trận đấu sớm.

Hôm nay 3-7, các CĐV Colombia đổ về Matxcơva để cổ vũ cho đội tuyển rất đông đảo. Họ đi theo từng tốp đông hàng chục người và hò reo, ca hát tưng bừng ở Quảng trường Đỏ. Sau đó sẽ tới sân Spartak ở phía bắc thủ đô để xem trận cầu.

TRUNG NGHĨA (từ Matxcơva)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên