Đội tuyển Malaysia khẳng định sẽ nhớ mãi đến trận bán kết lượt về quá kịch tính với Thái Lan - Ảnh: AFF
Mở đầu cuộc trả lời HLV Tan Cheng Hoe đã khen ngợi các học trò của mình: "Chúng tôi đã làm rất tốt để cân bằng tỷ số trong hiệp đầu tiên và sau đó giữ được bình tĩnh trong suốt hiệp hai. Chúng tôi đã giữ bóng tốt và cảnh giác với các tình huống tấn công của đội tuyển Thái Lan. Đặc biệt các cầu thủ đã duy trì kỷ luật và chiến thuật để gặt hái một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi đến những gì xảy ra ở trận đấu này".
Malaysia đã chơi tốt hơn và xứng đáng có mặt ở chung kết nhưng không thể phủ nhận là "thần may mắn" đã đứng về phía họ khi tiền đạo tuyển Thái Lan Adisak Kraisorn sút không thành công quả đá phạt đền quyết định ở phút 90+5. Khi ấy nếu Adisak sút thành công thì có lẽ hậu vệ phải Syahmi Safari (Malaysia) sẽ là "tội đồ" với tình huống dùng tay chơi bóng quá lộ liễu.
Nhưng ông Tan Cheng Hoe vẫn không trách cứ, trái lại còn khen Syahmi Safari khi nói: "Cậu ấy đang tiến bộ qua từng trận đấu và tôi tin tưởng cậu ấy sẽ trở thành ngôi sao của bóng đá Malaysia trong tương lai. Với sự tuân thủ kỷ luật và thái độ đúng trong tập luyện, Syahmi Safari sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận đấu tới".
Trong khi đó thủ quân đội tuyển Malaysia Zaquan Adha thì chỉa mũi dùi vào thủ môn Chatchai Budprom (Thái Lan). Bởi trước trận bán kết lượt về, Chatchai đã đe dọa sẽ khiến đội tuyển Malaysia "gặp ác mộng" ở Bangkok nhưng đúng là "nói trước bước không qua" và người gặp ác mộng lại là đội tuyển Thái Lan.
Zaquan Adha nói trên Website chính thức của giải đấu: "Đối với tôi thì những lời bình luận của thủ môn Thái Lan là động lực giúp tôi giành chiến thắng. Trận đấu này thật không tưởng và đong đầy cảm xúc. Giờ đây chúng tôi đã có mặt ở chung kết nhưng không dễ để vô địch. Vì vậy chúng tôi phải cố gắng hơn nữa ở chặng đường còn lại".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận