20/01/2018 22:49 GMT+7

"Chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục đem đến niềm vui cho người hâm mộ"

NGUYÊN KHÔI (từ Thường Thục)
NGUYÊN KHÔI (từ Thường Thục)

TTO – Đó là phát biểu của HLV Park Hang Seo sau khi đội tuyển U-23 VN thắng U-23 Iraq 5-3 ở loạt sút 11m (hòa 3-3 sau 120 phút) trong trận tứ kết VCK U-23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Thục (Trung Quốc).

Gương mặt không vui vì nhớ nhà của HLV Park Hang Seo trong phòng họp báo sau trận đấu. Ảnh: N.K

HLV Park Hang Seo bước vào phòng họp báo trong tràng vỗ tay chúc mừng của những người có mặt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được sự xúc động khi nhắc tới chiến thắng lịch sử tiếp theo này và quá trình chuẩn bị của đội tuyển U-23 VN cho giải.

Ông Park nói: “Chúng tôi xứng đáng giành chiến tháng hôm nay (20-1). Và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, LĐBĐVN (VFF) và những người đã ủng hộ đội bóng suốt thời gian vừa qua. Trước trận đấu này, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta sẽ làm được điều đặc biệt. Chúng tôi đã nỗ lực  và kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi không biết điều thần kỳ còn tiếp tục hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để tiếp tục đem đến niềm vui cho người hâm mộ. Tôi có rất ít bất ngờ với chiến thắng này, vì tôi luôn nghĩ các cầu thủ của tôi có đủ khả năng để giành chiến thắng. Họ có niềm tin bên trong và đã thể hiện được ở trận đấu này”.

Chiến thắng dĩ nhiên là vui vẻ. Nhưng ông Park Hang Seo đỏ hoe mắt trong buổi họp báo. Ông thổ lộ: “Tôi nhớ vợ và các con của mình. Tôi nhớ mẹ của mình. Bà ấy đã 97 tuổi và đang ở quê". 

HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ thêm về bí quyết làm nên chiến thắng của U-23 VN. Ông nói: “Ba trận trước, U-23 VN đá với sơ đồ 3-4-3. Trận hôm nay tôi đổi sang 3-5-2 vì U-23 Iraq đã biết về sơ đồ đó. U-23 Iraq muốn thắng chúng tôi nên tấn công và để nhiều sơ hở. Chúng tôi nghiên cứu băng hình và thấy U-23 Iraq không gây sức ép như các đội bóng khác, nên chúng tôi muốn tận dụng cơ hội bằng cách chơi hai tiền đạo trong trận đấu này.

Nhưng sau khi chúng tôi ghi bàn mở tỉ số, U-23 Iraq sử dụng bóng bổng để tấn công, tôi lại phải chuyển đổi thành 3-4-3. Hệ thống nào cũng có thuận lợi và không. Khi thua bàn thứ hai, chúng tôi đổi sang chơi với 4 hậu vệ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đổi sơ đồ đúng lúc”.

Về phần mình, HLV Abdul Ghani Shahad nói: “Tôi xin lỗi người hâm mộ Iraq. Đội bóng của tôi chơi tấn công tốt nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Chúng tôi để U-23 VN ghi hai bàn từ các pha đánh đầu. Nhìn chung đây là kết quả xứng đáng với U-23 VN. Tôi chịu trách nhiệm về kết quả này”.

NGUYÊN KHÔI (từ Thường Thục)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên