15/01/2014 07:44 GMT+7

Chung tay lo hậu sự cho người lượm rác chết cóng

Đ.CƯỜNG - TR.TRUNG
Đ.CƯỜNG - TR.TRUNG

TT - Sáng 14-1, hàng trăm người dân trên đường Ngô Gia Tự (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã chung tay lo hậu sự cho một người xấu số qua đời vì giá rét.

Một thanh niên lượm rác hiền lành chết cóng trong nhà hoang

XMzs6i0K.jpgPhóng to
Người dân Đà Nẵng quyên góp được gần 20 triệu đồng lo hậu sự cho người xấu số - Ảnh: Tr.Trung

Người xấu số là anh Mai Văn Tý (29 tuổi, quê ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm nghề lượm ve chai ở Đà Nẵng mấy tháng nay.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện anh nằm chết tại nơi ở của mình là cầu thang của một ngôi nhà hoang.

Lúc biết tin anh Tý chết, hàng chục người là người buôn ve chai, công nhân môi trường đã cùng lo hậu sự cho anh. Ngay trong buổi sáng, những người dân địa phương đã quyên góp gần 20 triệu đồng.

Trên các trang Facebook của giới trẻ Đà Nẵng, lời kêu gọi quyên góp của một thành viên cũng được hàng trăm người ủng hộ.

Ngay khi hay tin anh Tý mất, ông Trương Quang Bửu (ba anh Tý) đã đón xe đò từ Quảng Ngãi ra để nhận thi thể con.

Điều làm ông Bửu ấm lòng và nguôi ngoai phần nào nỗi đau chính là sự quan tâm, chia sẻ của những người dân Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an sau khi khám nghiệm tử thi xác định anh Tý chết do lạnh.

Đ.CƯỜNG - TR.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên